Chẳng biết mấy cái ngày giỗ mùng 60 mấy kia là tính theo âm lịch hay dương lịch nữa Mỗi lần ấy lại thấy một cái phản ứng lạ kỳ từ những người xung quanh...
Có người thì sợ đến mức không dám đi ra ngoài, cứ ở nhà luôn. Có người lại vô tư vẫn đi làm, đi chơi bình thường như không có chuyện gì. Còn có người thì làm lễ cúng kiếng, tạ tội, tụng kinh... ráng hết mình luôn á
Thật ra thì mình cũng chưa hiểu lắm về cái ngày mùng 60 mấy này. Nghe nói là ngày hung, ngày xấu, không nên làm gì quan trọng. Nhưng mà cũng có người bảo đó chỉ là mê tín, không có cơ sở khoa học gì cả
Mình thì nghĩ sao cũng được, miễn là mình cảm thấy thoải mái và yên tâm là được rồi. Nếu sợ thì ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao, vừa tránh được "vận xui" vừa có thời gian relax. Còn nếu không tin thì cứ làm việc bình thường, đừng để tâm lý ảnh hưởng đến cuộc sống
Nguồn: tinhte.vn