Tối 31/1 (mùng 4 Tết) vừa rồi, ai đi qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chắc chỉ muốn... khóc thôi! Đoạn từ km 217 đến km 206 tắc đường kéo dài mất luôn, các phương tiện đứng im như tượng. Cảnh tượng khiến bao người dân phải vạ vật trên xe khách, thậm chí phải khoác chăn đứng giữa đường chờ đợi đến mỏi mệt
Chiều tối cùng ngày, tuyến cao tốc từ Cầu Giẽ (km 217 tới km 206) ùn tắc nghiêm trọng. Đoạn đường hơn 10km kẹt cứng với hàng 3, 4 ô tô chen chúc dày đặc, mọi phương tiện đều không thể di chuyển được
Nguyên nhân là do vụ va chạm giữa 3 chiếc ô tô diễn ra vào chiều nay, kết hợp với lưu lượng xe về Hà Nội tăng đột biến sau Tết. Hai yếu tố này khiến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình hướng vào nội thành kẹt cứng suốt mấy tiếng liền
Dù trạm thu phí Đại Xuyên đã mở cửa miễn phí rồi, nhưng giao thông qua đây vẫn chậm như rùa bò. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau không hồi kết thúc
Nhiều phương tiện thấy tắc thì dừng hẳn luôn, càng làm tình hình thêm nghiêm trọng. Ơ kìa, thế này thì kẹt mãi mà!
Nhiều hành khách, trong đó có cả trẻ nhỏ, phải đứng vật vờ giữa đường. Nhìn mà thương quá đi!
Nhiều gia đình ngồi lại trong xe khách, mòn mỏi chờ đợi không biết đến bao giờ mới được về nhà
Thậm chí, dù tiết trời se lạnh, nhiều người vẫn phải khoác chăn đứng chờ giữa đường. Tết mà vất vả thế này thì ai chịu nổi
Nguồn: kenh14.vn