Thú thật đi các bạn ơi, năm nay có bao nhiêu người "bùng kèo" họp lớp rồi nào?
Ai cũng biết câu "Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy", còn mùng 4? Đúng rồi đó – mùng 4 chính là... Tết BẠN BÈ luôn! Còn dịp nào xịn hơn để tổ chức buổi gặp gỡ đầu xuân, chill chill nhớ lại mớ kỷ niệm năm xưa sau một năm mỗi đứa một nơi. Nên thật ra gọi mùng 4 là "ngày toàn dân họp lớp" cũng không sai chút nào!
Mới đây thôi, dân mạng rần rần flex ảnh họp lớp lên Facebook. Lướt một phát mới thấy đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi... lớp mỗi kiểu drama", hứa hẹn thì dễ nhưng thực hiện khó vô cùng luôn á!
Có lớp dù đã ra trường nhiều năm rồi mà các thành viên vẫn nhớ lời hẹn, đến đông đủ đúng ngày mùng 4. Nhưng cũng có hội sát Tết thì hẹn hò tưng bừng lắm, đến đúng ngày gặp mặt thì nhắn tin chả thèm rep hoặc cứ seen rồi bỏ đó. Buồn thảm thương luôn!
Quy luật vàng: năm càng tăng thì số người đến càng giảm nha!
Lời hứa mùng 4 Tết hàng năm họp lớp, liệu bạn có còn nhớ không?
Lớp 45 đứa, cơ bản là chúng nó vẫn đông đủ cơ mà có kỹ năng tàng hình siêu xịn.
Ảnh: Khánh Châu
Khi thông báo đi họp lớp mà vẫn chỉ toàn những gương mặt quen thuộc.
Ảnh: Dương Hải.
Ngày ấy - bây giờ! Hồi tưởng thời hoàng kim
Viết cả một bài dài gửi đi từ chiều 30 năm ngoái, Tết năm nay được từng này người. Xem như là thành công rồi đó nha!
Ảnh: Lê Hà
Đồng phục họp lớp đầu năm đen toàn tập, vibe "Người trong giang hồ" cực mạnh!
Ảnh: Huyền Vy.
Lớp nhà người ta đây, họp mặt đông đủ sau 7 năm ra trường là CÓ THẬT đó các bạn ơi!
Ảnh: Thu Thảo Phạm
Nguồn: soha.vn