Mùng 3 Tết hóa vàng - Tục lệ xưa giờ vẫn "giữ chặt" của người Việt ✨

VoiMoon7766

New member
ca11373fb48d4bf4a6a0.jpg


Cứ đến mùng 3 Tết là biết rồi đó, nhiều nhà bắt đầu chuẩn bị mâm cơm cúng hóa vàng để tiễn ông bà tổ tiên trở về "thế giới bên kia". Đây là một trong những ngày quan trọng không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt mình nè!

26a6aa8d67b13e39513e.jpg


Đốt giấy tiền vàng mã đã trở thành "must-do" không thể bỏ qua trong ngày cúng hóa vàng rồi các bạn ơi. Đây như một "thông lệ bất thành văn" vậy - cứ đến mùng 3 Tết là cả nhà sum họp tại nhà trưởng tộc, cùng nhau làm lễ hóa vàng cho ông bà tổ tiên.

Bữa cơm sum vầy với đầy đủ anh chị em con cháu, cùng những đồng tiền vàng mã chuẩn bị được hóa thành tro. Người xưa tin rằng những thứ này khi đốt lên sẽ bay về với người đã khuất ở cõi âm, giúp các vị ấy được no ấm đầy đủ ở thế giới bên kia

Nghi thức cúng hóa vàng bắt đầu từ đêm giao thừa, khi chủ nhà chính thức mời những người đã khuất về sum họp đón Tết cùng con cháu. Sau mấy ngày xuân chơi vui, thì giấy tiền vàng mã trên bàn thờ được mang xuống đốt để gửi về cho người ở cõi dưới.

Ông Vũ Đức Hoan (51 tuổi, sống ở đường Bình Gĩa, phường 13, quận Tân Bình) chia sẻ rằng, do gia đình là người gốc Bắc nên tục cúng hóa vàng đã được duy trì theo đúng "style" truyền thống từ bao đời nay. Tất cả con cháu đang sống rải rác ở các tỉnh phía Nam đều về sum họp tại nhà ông Hoan để cùng nhau cúng hóa vàng, tiễn đưa tổ tiên. Theo ông Hoan thì việc hóa vàng cũng có nghĩa là những ngày vui xuân đã khép lại, mọi công việc sẽ bắt đầu trở lại vào ngày hôm sau luôn đó

28af84a406f7000886e2.jpg


Còn ở Sài Gòn thì hơi khác một chút nha! Rất nhiều người dân chọn cách đến các chùa lớn để thực hiện lễ hóa vàng và tiễn đưa ông bà tổ tiên. Một số chùa hot nhất phải kể đến như: chùa Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), chùa Vạn Hạnh (Tân Bình), chùa Bà Ấn Độ (quận 1), chùa Bà Tuệ Thành Hội Quán (quận 5)...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top