Vừa sang mùng 2 Tết, hàng ngàn bạn trẻ và người dân Hà Nội đã ùa về Văn Miếu - Quốc Tử Giám check-in và xin chữ đầu năm rồi nè! Không khí xin chữ cầu may về học vấn sôi động hẳn lên
Hàng dài nối đuôi nhau từ tận ngoài đường Quốc Tử Giám vào đến tận quầy vé chính và cả quầy vé phụ luôn á. Vé vào cửa 30k/người, còn các bạn học sinh sinh viên và các cụ trên 60 tuổi thì được giảm 50% nha
Anh Chung - bảo vệ tại đây cho biết so với mọi năm thì năm nay Văn Miếu "đông thật đông" từ tận chiều mùng 1 luôn rồi. Lực lượng bảo vệ phải lôi cả loa phát thanh và hàng rào ra để dẫn đường cho mọi người đi cho khỏi tắc
Xin chữ ngày đầu xuân là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà! Bởi người Việt mình vốn trọng chữ nghĩa, trọng tri thức, cộng thêm mong muốn xin được con chữ đẹp để lấy may, cầu cả năm tài lộc phúc thọ đầy nhà
Mùng 2 Tết, thời tiết Hà Nội đẹp nên càng đông người kéo đến Văn Miếu. Mỗi lúc một thêm đông nữa chứ không phải ít
Hàng người nối đuôi nhau dài hun hút vào tận bên trong sân Thái học luôn.
Ban quản lý khu di tích đã phải dựng hẳn hàng rào để mọi người xếp hàng cho văn minh, tránh tình trạng chen lấn nha!
Biển chỉ dẫn lối ra được đặt rõ ràng để tránh ùn tắc ở cổng. Đi lễ cũng phải có chiến thuật chứ không phải đùa
Nguồn: kenh14.vn