Mùng 2 lên Hà Nội chúc Tết, vợ chồng mình choáng váng với bát bún riêu 120k

HanDev8940

New member
c6db8fc0c180a466ee7f.png


Mùng 2 Tết năm nay, vợ chồng mình từ Lạng Sơn kéo xuống Hà Nội chúc Tết chú họ (em của mẹ mình). Sau khi thăm hỏi người thân xong, hai đứa quyết định du xuân Hà Nội một vòng cho biết trước khi về lại Lạng Sơn.

Lang thang một hồi, hai vợ chồng tạt vào một hàng bún riêu khá nổi tiếng trên đường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Quán thì setup trên vỉa hè, kê thêm mấy bộ bàn ghế nhựa nhưng đông khách phết, kiếm chỗ ngồi khó như... tìm kim đáy bể Loay hoay tầm 15 phút sau mới có slot ngồi được.

Theo thói quen, mình với vợ đều gọi bát đầy đủ luôn cho đã - bát bún riêu full option với riêu, ốc, đậu, giò, bò, trứng vịt lộn, kèm theo đĩa quẩy và trà đá. Phải công nhận là hương vị không chê vào đâu được, ngon thật sự!

Nhưng rồi plot twist ở đây nè... Đến lúc thanh toán, mình ngỡ ngàng luôn khi biết mỗi bát bún có giá 120 nghìn đồng Cộng thêm 30k cho đĩa quẩy 5 chiếc và 20k tiền trà đá. Tổng cộng là 290k cho bữa ăn của 2 vợ chồng đấy các bạn ơi!

a65a69dbc9e478ef2bb3.png


Mình hỏi lại nhân viên xem có phải tăng giá ngày Tết hay nhầm lẫn gì không. Chị nhân viên trả lời thẳng thừng là đúng vậy luôn. Ngày thường bát bún chỉ 60k thôi, nhưng ngày lễ này thì x2 giá luôn Cuối cùng hai vợ chồng cũng phải "cắn răng" trả tiền cho bữa ăn đắt đỏ này.

Chuyện tăng giá sản phẩm, dịch vụ ngày Tết ở Hà Nội thì chắc không còn xa lạ gì rồi. Với nhiều người đây có thể là chuyện bình thường, nhưng với mình - một khách đến chơi xuân thì việc "chặt chém" thế này hơi phản cảm quá. Lạng Sơn dù cũng tấp nập cuối năm nhưng không hề có tình trạng này. Ngày Tết, gia đình mình đi ăn vẫn giá như ngày thường: suất bánh cuốn giữ giá 30k, bún chả 40k, phở cũng 40k thôi.

Có thể phần đông người dân chấp nhận giá mới trong ngày Tết vì không nhiều hàng quán mở cửa. Nhiều người vẫn xem đó là chuyện bình thường thay vì lên tiếng phản ánh hay đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Mình hiểu là giá nguyên liệu đầu vào mỗi dịp lễ Tết đều tăng cao. Giá nhân công đi làm ngày lễ cũng phải trả cao hơn ngày thường. Chủ quán cũng phải tính toán để bù đắp chi phí, nhưng không thể viện lý do đó để tăng giá gấp đôi, gấp ba được chứ Nâng mức giá lên khoảng 10-20% sẽ hợp lý hơn nhiều. Hơn nữa, số lượng khách ăn nhiều cũng giúp các chủ hàng có lãi lớn rồi mà.

Nhiều quán ăn còn xem đây là cơ hội trục lợi để kiếm chác. Họ không hề thông báo giá trước để "thuận mua vừa bán" mà nghiễm nhiên cứ thu tiền khiến khách hàng đành "cắn răng" chịu thôi. Trong khi buôn bán luôn cần xem trọng uy tín và sự quý mến của khách hàng làm đầu chứ nhỉ?

Buổi du xuân của mình với vợ có thể đã rất vui vẻ. Nhưng vì "sự cố" trên mà suốt cả quãng đường về cả hai không khỏi hậm hực, khó chịu trong lòng Hai vợ chồng quyết định khi về Lạng Sơn sẽ cùng nhau đi ăn một bữa tối thật ngon mà tất nhiên là không bị tăng giá kiểu này rồi!

2c5cd494bedad64ccbb9.jpg


07292dccce0572bf5981.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top