Mùng 1 Tết đến nhà chồng sắp cưới, vừa ngồi xuống mâm cơm tôi phát hiện mình trúng jackpot luôn

Min2k63694

New member
Chị em ơi, story này phải share ngay để ai đang chuẩn bị ra mắt nhà người yêu dịp Tết biết mà chọn đúng người nha!

Hạ Lan (28 tuổi, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc) vừa đăng lại trải nghiệm Tết 2024 của mình, đến giờ Tết 2025 ngẫm lại vẫn thấy xịn sò nên muốn chia sẻ với mọi người luôn.

"Tết đến là drama rửa bát, nấu ăn ở nhà bạn trai nhan nhản khắp mạng xã hội. Thật ra mình không ngại rửa bát, cũng biết nấu ăn đàng hoàng. Bố mẹ mình dạy dỗ tử tế mà, nhưng mình cũng là người thực tế.

Vì kết hôn không phải chuyện 2 người đâu, mà là chuyện của 2 gia đình nữa. Cách bố mẹ anh ấy và họ hàng đối xử với mình sẽ phản ánh cuộc sống sau này, nhất là khi sống chung với mẹ chồng. Mẹ mình dặn kỹ vậy đó...", Hạ Lan mở đầu.

Hạ Lan kể thêm là sở dĩ gọi là ra mắt nhà chồng sắp cưới - Anh Hào (30 tuổi, ở Bắc Kinh) vì cả hai yêu nhau đã 7 năm rồi, hai gia đình cũng gặp mặt rồi và dự định kết hôn trong năm 2024. Nhưng mà trước đó vì bận rộn nên chỉ hẹn ăn nhà hàng thôi chứ chưa ăn cơm tại nhà.

"Mình cũng về ra mắt và về nhà anh ấy chơi vài lần nhưng đều không ở lại ăn cơm. Mẹ mình bảo lúc nào xác định kết hôn mới ở lại hay ăn cơm ở nhà", Hạ Lan chia sẻ.

b97096bdc657dc6ffd14.jpg


Thế nên Tết năm 2024 cũng là lần đầu tiên Hạ Lan đến nhà người yêu ăn cơm và chúc Tết. Cô chuẩn bị kỹ lắm luôn, từ outfit đến quà, lì xì cho các em nhỏ. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến giờ cơm trưa khoảng 12h. Lúc này ngoài gia đình Anh Hào còn có 2 người bác là em gái của bố Anh Hào đến chúc Tết nên ở lại ăn trưa luôn.

"Mình rất shocked khi đến giờ ăn trưa thì cả nhà không phân biệt nam - nữ, già - trẻ đều xuống phụ một tay đưa đồ ăn lên. Đồ ăn đã được bố mẹ anh ấy chuẩn bị từ sáng, cả nhà nói cười như một chuyện thường tình. Trong bữa cơm, mình cũng không hề thấy có bất kỳ khoảng cách nào", Hạ Lan nhớ lại.

Thậm chí, khi thấy Hạ Lan ăn ít, mẹ của Anh Hào còn liên tục gắp đồ ăn vào bát. Lo cô ngại nên luôn nói chuyện, cởi mở. Điều khiến Hạ Lan ấn tượng nữa là trong suốt bữa ăn, bố mẹ và các bác, dì của Anh Hào không hỏi gì đến chuyện công việc, tiền lương và đặc biệt là dự định của hai vợ chồng sau khi kết hôn luôn.

"Chưa dừng lại ở đó, mình còn thấy một điều đặc biệt nữa trong bữa cơm hôm đó là có rất nhiều món ăn mà mình thích. Ban đầu mình cứ nghĩ đó là sự tình cờ, ai ngờ hoá ra trước bữa cơm ngày hôm đó, bố mẹ Anh Hào đều đã hỏi mình thích ăn món gì, không ăn được gì để chuẩn bị.

Bố mẹ anh ấy nói rằng đây là lần đầu tiên mình đến nhà ăn cơm, nên muốn tạo sự thoải mái, kéo gần khoảng cách bằng đồ ăn... Ăn được món mình thích ít ra cũng thấy vui vẻ hơn. Hơn nữa, bố mẹ Anh Hào cũng sớm coi mình như con cái trong nhà nên muốn ghi nhớ thói quen ăn uống của mình", Hạ Lan nói thêm.

Cô cho hay bản thân nghĩ mình như nhặt được kim cương luôn sau khi thấy thái độ gia đình chồng sắp cưới ngay trong bữa ăn. Cả nhà cũng rất thoải mái trò chuyện, chia sẻ,... mang đến một không khí gia đình đúng nghĩa. Điều này cũng khiến cô an tâm hơn khi sắp sửa làm dâu, con trong nhà.

"Mình cũng nhìn thấy Anh Hào trong gia đình của anh ấy. Mình vốn là một đứa ương bướng, khó chiều và rất ít khi thể hiện tình cảm nhưng anh ấy thì khác, là kiểu người sống rất tình cảm, giúp mình tốt hơn mỗi ngày nhưng không bao giờ ép buộc. Mình hay bỏ bữa hoặc ăn cho qua ngày nhưng anh ấy thì không, luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất, nấu ăn cho mình trong suốt ngần ấy thời gian quen nhau.

Lần này, khi ra mắt gia đình anh ấy, mình cũng mới biết được chuyện anh ấy từng phải học mẹ 2 hôm mới nấu được món thịt rang cháy cạnh mà mình thích. Hoá ra, định nghĩa nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách là như vậy đó các bạn ơi

26b949d10c02d6a29ac2.jpg


Mình từng đọc được ở đâu đó rằng, chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, thậm chí là cả nghề nghiệp mà mình đang làm, nơi mình ở nhưng kết hôn là lần duy nhất trong đời chúng ta có quyền tự quyết định chọn người nhà cho mình. Thế nên, phải cẩn trọng.

Khi còn trẻ, mình cũng từng nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau, có công việc ổn định thì kết hôn sẽ sống tốt nhưng qua những câu chuyện của những người bạn của mình, mình dần hiểu ra rằng điều này chưa hoàn toàn đúng. Gia đình của người yêu cũng là yếu tố quan trọng quyết định hôn nhân của chúng tôi có lâu bền hay không", Hạ Lan giãi bày.

Sau bữa cơm thì cũng đến lúc rửa bát rồi - câu chuyện muôn thuở khi đến nhà bạn trai. Lần này, Hạ Lan chủ động nói sẽ rửa bát. Vì theo cô thấy mẹ Anh Hào cũng đã lớn tuổi, các bác cũng như vậy mà các em thì còn quá nhỏ. Tuy nhiên, phản ứng của bố mẹ Anh Hào khiến cô càng bất ngờ hơn. Bố mẹ anh không nói Hạ Lan ngồi chơi hay mẹ một mình xuống rửa bát mà nói là cùng nhau rửa sẽ vui hơn. Và thế là, cả mẹ Anh Hào, Hạ Lan cùng nhau rửa bát và trò chuyện rôm rả luôn.

Sau khi xong việc, lên nhà trên cô đã thấy một đĩa hoa quả gọt sẵn. Bố chồng tương lai còn nói nửa đùa, nửa thật một câu rằng: "Phải chờ hai người quan trọng nhất nhà lên ăn chứ chưa ai dám động vào đây".

Phải nói là gia đình 10 điểm, hơn cả kim cương luôn á! ✨

Chỉ cần nhìn vào những điểm nhỏ trong bữa ăn, sau bữa ăn như vậy là mình đã biết bản thân tìm đúng người, tìm đúng gia đình rồi.

Đến nay, đã kết hôn gần 1 năm, cô thấy lựa chọn của mình hoàn toàn đúng. Thậm chí, mẹ Anh Hào còn là người chủ động nói con trai đưa con dâu về nhà mẹ đẻ ăn Tết, mùng 3 hẵng về nhà nội.

"Khi viết những dòng này, mình vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình ở nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng vừa gọi video bảo mình rằng đã nấu nhiều món mình thích, đợi mình mùng 3 đến ăn nữa thôi...

Mong rằng, ai cũng may mắn tìm được một gia đình chồng tốt như vậy nha", Hạ Lan tâm sự.

c07567a61da42c1a3b65.jpg


aa339ba1ee2701150476.jpg


21fade57b4190648b358.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top