Ngay từ lần đầu cầm máy quay, đạo diễn Minh Beta đã "thách thức" bản thân với một nhiệm vụ cực khó: Làm sao để những giá trị văn hóa truyền thống nghe có vẻ "già" lại trở nên trendy và chill trong thời đại mà mọi thứ đều phải nhanh, gọn, lẹ?
**Khi văn hóa truyền thống không còn "old school" nữa**
Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, "Mùi Phở" không theo trend phim gia đình hay tình yêu ngôn tình kiểu mới mà lại chọn một hướng đi khác biệt hẳn: Văn hóa truyền thống - nghe thì có vẻ "nặng đô" nhưng thực ra lại rất hay!
Phim tiên phong khai thác đạo Mẫu với những cảnh hầu đồng, hát chầu văn siêu đỉnh do NS Xuân Hinh, NSƯT Thanh Thanh Hiền và thanh đồng Diệu Minh Châu thể hiện. Chưa hết, phần lớn cảnh quay đều diễn ra ở những địa điểm thật 100% tại Hà Nội và Nam Định, mang đậm "vibe" miền Bắc chuẩn không cần chỉnh. Ngôi nhà "cổ" của ông Mùi được quay tại 44 Hàng Bè (Hà Nội) - một căn nhà được xây từ năm 1926, chuẩn "vintage" luôn á!
Phần âm thanh cũng được đầu tư "xịn sò" không kém, với nhạc nền là âm nhạc ngũ cung (Xàng - Xê - Cống - Hò - Xự). Nhưng để "hit" với nhiều người hơn, ê-kíp đã khéo léo remix phần nhạc dân gian này cho hiện đại và "bắt tai" hơn, vừa giữ được hồn cốt truyền thống vừa hợp vibe thời nay.
"Mùi Phở" còn sử dụng tranh dân gian Hàng Trống trong phòng ngủ nhân vật chính, tái hiện không khí lễ hội Trung thu đông đúc, ấm áp. MV OST "Chầu Văn Cô Bé" lại lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ với khu phố cổ sống động, đầy màu sắc tươi vui như một bức tranh scroll trên Instagram vậy!
Tóm lại, "Mùi Phở" đã khéo léo "flex" bản sắc Việt lên màn ảnh rộng, cho thấy tâm huyết "real" của ê-kíp trong việc gắn kết giá trị truyền thống vào dòng chảy điện ảnh đang "hot" hiện nay.
**Chinh phục trái tim khán giả và "go global"**
Trong thời gian công chiếu, phim nhận về nhiều phản hồi từ khán giả và giới chuyên môn với đủ mọi góc nhìn. Sự đa dạng này cho thấy điện ảnh Việt ngày càng sôi động, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng với các tác phẩm về gia đình và bản sắc văn hóa. ️
Điều đặc biệt là "Mùi Phở" không chạy theo kiểu "viral rồi về" mà ngay từ đầu đã định vị rõ target là khán giả gia đình. Nhóm người xem này tìm kiếm sự đồng cảm, chiều sâu về ký ức văn hóa, không khí sum vầy hơn là những yếu tố "gây sốc" hay trend ngắn hạn. Lựa chọn này khá "high risk" đấy, bởi khán giả trung niên thường "loyal" với truyền hình hơn là rạp chiếu. Việc họ chủ động đến rạp cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi xem phim. Có thể nói, đây là một nước đi táo bạo với mong muốn vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa khai phá những phân khúc thị trường chưa được chạm đến. Nhưng khi đặt vào vị trí của một người vừa là đạo diễn vừa là doanh nhân có tầm nhìn xa, tham vọng đó lại trở nên hợp lý - thậm chí là điều cần thiết để tạo ra một hướng đi mới mẻ!
"Mùi Phở" hiện đã chính thức "go international" rồi nha! Phim đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, UK, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Trong khi đó, Ba Lan sẽ khởi chiếu vào 20/3, Úc vào 26/3, Nhật vào 17/4 thông qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại. Đây chính là cách đưa câu chuyện văn hóa Việt - đã tạo "dấu ấn" ở thị trường trong nước - tiếp cận được khán giả toàn cầu rộng lớn hơn!
Nguồn: soha.vn