Mùi hôi từ thùng nhựa khiến cả chung cư hoảng loạn, sự thật bên trong gây ám ảnh

GấuChúpChíp

New member
9f42c46ef60c92bd9d7a.jpg


Dân cư tại một khu chung cư ở Bangkok, Thái Lan bắt đầu mất ngủ khi mùi hôi siêu lạ xuất hiện và ngày càng nồng nặc suốt mấy ngày liền. Lúc đầu, ai cũng bối rối không biết mùi ma gì mà khủng khiếp vậy cho đến khi cảnh sát cùng người thân của một chị phụ nữ mất tích tìm đến check một căn hộ ở tầng 2.

c4046ad65b0bc25839b1.jpg


Sáng sớm 12/6, khi cánh cửa căn hộ được mở ra, cảnh sát lập tức phát hiện nhiều dấu hiệu cực kỳ sus. Đồ đạc bừa bộn, nằm rải rác khắp nơi. Đặc biệt, mùi hôi thối nồng nặc nhất dường như phát ra từ một chiếc thùng nhựa to đùng có nắp đậy bên trong phòng.

Khi kiểm tra chiếc thùng, các điều tra viên bàng hoàng phát hiện thi thể một chị phụ nữ đã bị phân mảnh , một số bộ phận cơ thể vẫn chưa được tìm thấy.

df0593c18331a691d6c6.jpg


Nạn nhân sau đó được xác định là Aye Aye Nwe, 34 tuổi, quốc tịch Myanmar, làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Bangkok. Trước đó, gia đình đã trình báo việc chị mất liên lạc nhiều ngày liền và không thể liên hệ được bằng bất kỳ cách nào.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong từ vài ngày trước khi được phát hiện. Nhà chức trách sau đó mở rộng tìm kiếm để thu thập thêm bằng chứng và truy tìm những phần thi thể còn thiếu.

Quá trình điều tra nhanh chóng hướng về người chồng của nạn nhân là Aung Pyae, khoảng 35 tuổi, cũng quốc tịch Myanmar và làm đầu bếp tại một quán rượu ở Bangkok.

Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy anh ta đã rời khỏi căn hộ cùng một chiếc vali cỡ đại vào thời điểm được cho là sau khi nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm biến mất không dấu vết và không thể liên lạc được.

636f50441b6c9f1e4c36.jpg


Các đoạn footage khác còn cho thấy người này mang theo nhiều hành lý trước khi lên xe khách di chuyển về hướng tỉnh Tak, khu vực giáp biên giới Myanmar.

Những bằng chứng thu thập được khiến cảnh sát nhận định người chồng có khả năng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Lệnh truy bắt khẩn cấp được phát đi ngay lập tức.

Theo hướng điều tra ban đầu, vụ việc có thể bắt nguồn từ drama tình cảm. Một số nguồn tin cho biết nghi phạm được cho là đã nghi ngờ hoặc phát hiện vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh đây mới chỉ là giả thuyết điều tra chứ chưa phải kết luận chính thức.

Chỉ một ngày sau khi vụ việc bị phanh phui, cảnh sát Myanmar đã phối hợp với phía Thái Lan để truy tìm nghi phạm.

Ngày 13/6, Aung Pyae bị bắt giữ tại thành phố Yangon. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh ta được đưa về khu vực biên giới để bàn giao cho cơ quan chức năng Thái Lan.

31c17d54e19d365ed471.jpg


Vụ án nhanh chóng gây chấn động dư luận bởi tính chất cực kỳ nghiêm trọng và việc xảy ra ngay trong một khu dân cư đông đúc ở trung tâm Bangkok. Nhiều cư dân cho biết họ không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường nào cho đến khi mùi hôi xuất hiện và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top