Mũi Dinh - cái tên nghe có vẻ xa lạ nhưng lại đang âm thầm "gây bão" trên bản đồ du lịch Ninh Thuận mấy năm gần đây nè! ️ Mũi đất này nằm ở xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam), được đặt theo tên ngọn hải đăng siêu cổ kính ở đây.
Cách Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 30km về phía nam, bãi biển Mũi Dinh như một viên pha lê lấp lánh đang "nấp" sau những tiểu sa mạc cát trắng xóa. Chính vì "ẩn mình" như vậy mà nơi này vẫn giữ được vibe hoang sơ, chưa bị con người "động chạm" nhiều ️
Chill phết với không gian tĩnh lặng đến lạ
Muốn đến Mũi Dinh, bạn phải vượt qua một sa mạc cát dài tầm 1km. Điều "xịn sò" là đằng sau những đồi cát trùng trùng điệp điệp lại lấp ló những mảng cỏ xanh non như ốc đảo mini Mỗi cành cây, ngọn cỏ giữa biển cát trắng như đang kể một câu chuyện về sức sống bền bỉ của thiên nhiên và con người nơi đây, khiến bạn phải dừng lại và suy ngẫm về nhiều thứ lắm!
Và "trừ lụy" cho cả cái hành trình "gian nan" vừa rồi chính là khung cảnh bãi Tràng ôm trọn biển Hòn Chồng - nơi tàu thuyền được che chở an toàn, cảnh đẹp đến nức nở luôn!
Nước biển Mũi Dinh trong vắt đến nỗi đứng từ xa vẫn thấy đàn cá bơi lượn sát bờ, chúng nó cũng chẳng "ngại" người ta tí nào. Những tảng đá núi nhấp nhô được thiên nhiên "random" xếp đặt tạo thành muôn vàn hình thù kỳ lạ, kích thích tưởng tượng của bạn cực mạnh!
Người dân địa phương "flex" rằng Mũi Dinh đẹp đến nỗi ngày xưa các vị tiên ông còn xuống đây ngắm cảnh, câu cá, đánh cờ cơ! Trong nhiều hang động ở Mũi Dinh, người ta vẫn tìm được dấu tích của những chiếc chén đá mà các tiên ông dùng để "nhâm nhi" rượu đó. Còn có tảng đá Hòn Trống "huyền thoại" mà khi gõ vào sẽ nghe tiếng vọng xa tít mù đấy!
Nhìn dọc bãi biển Hòn Chồng, ngọn hải đăng Mũi Dinh đứng sừng sững như đang "thách" bạn: "Leo lên đây đi, thử xem!" Chỉ cần chạm tay vào trụ đá mát lạnh kia, bạn sẽ cảm nhận được cái hân hoan của người đi khai phá vùng đất mới.
Nét đẹp của những đồi cát Ninh Thuận chính là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh thiên nhiên Việt Nam đấy nhé!
Nhìn xa xa là làng chài Từ Thiện, Sơn Hải - nơi nhiều đời ngư dân "bám" biển kiếm sống. Ở đây bạn được "đu đưa" với các món hải sản tươi rói vừa đánh bắt được buổi sáng đó!
Check-in những trải nghiệm "lần đầu tiên trong đời"
Đến Mũi Dinh không chỉ để sống ảo đâu nha, mà còn có cả tá trải nghiệm "chất phát ngất" đang chờ bạn khám phá đấy! Tắm biển trong làn nước xanh ngắt, chèo thuyền thúng ra khơi cùng ngư dân, hay cắm trại qua đêm để đón bình minh ngay trên biển Hòn Chồng - toàn những thứ mà các bãi tắm đông nghịt không có được đâu! ️
Team thích mạo hiểm thì có thể đi xe địa hình, hoặc "hardcore" hơn là đi bộ - hay "độc lạ" nhất là ngồi xe máy cày để băng qua đồi cát luôn! Nhìn đồi cát từ trên cao, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người so sánh nơi này với thảo nguyên Mông Cổ, nhờ những thảm cỏ xanh tươi giữa biển cát nóng bỏng ️
Muốn trọn vẹn hơn nữa thì nghỉ qua đêm trong lều Mông Cổ ở khu du lịch Tanyoli, đi thăm bãi chăn cừu lúc hoàng hôn, rồi sáng hôm sau "chinh phục" ngọn hải đăng hơn 100 tuổi nha!
Vì nằm trên dốc đứng, cao gần 180m so với mặt biển nên muốn đến ngọn hải đăng Mũi Dinh chỉ có cách đi bộ trên con đường ngoằn ngoèo 1,5km men theo vách núi thôi. Thỉnh thoảng nghe tiếng "Ebeeeee... beee" của mấy chú dê con đang kiếm ăn trên vách núi là chill lắm luôn!
Được built từ thời Pháp thuộc (năm 1904), ngọn hải đăng Mũi Dinh hay còn gọi là Cap Pandaran với tầm chiếu sáng 26 hải lý đã miệt mài làm "traffic light" cho tàu thuyền đi lại trên vùng biển Ninh Thuận - Bình Thuận, đồng thời còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam nữa đấy!
Theo người dân địa phương thì thời điểm "đỉnh cao" để chinh phục Mũi Dinh là từ tháng 10 đến tháng 12, lúc đó hoa dại nở ven đường, bướm bay lượn khắp nơi - khung cảnh thơ mộng phết! Con đường dốc lên ngọn hải đăng cũng trở nên dễ đi và lãng mạn hơn nhiều
Nguồn: kenh14.vn