XuHong1763
New member
Muangthong Utd vừa thua đau 0-3 trước Samut Prakan ngay trên sân nhà SCG cuối tuần qua, khiến giới chuyên môn xứ chùa Vàng phải "hoảng hồn" Bởi vì đây không phải đội bóng bình thường đâu nhé, mà là CLB có hơn nửa đội hình tuyển Thái Lan luôn á!
Sau 10 vòng đấu, Muangthong Utd đang... "nằm dưới đáy" với 7 điểm, trong khi đội đầu bảng Thai Port đã có tới 23 điểm rồi. Khoảng cách quá xa luôn!
Danh sách đội tuyển Thái Lan đá King's Cup tuy chưa được công bố rộng rãi, nhưng các chuyên gia bên đó đã quá quen với việc đội hình tuyển Thái = Muangthong Utd phiên bản 2.0 rồi. Kiểu như cầu thủ Hà Nội chiếm số đông trong tuyển Việt Nam ấy, các bạn hiểu ngay đúng không?
Thực ra thì lãnh đạo Muangthong Utd không muốn thả cầu thủ lên tuyển cũng có lý do của họ. Một là muốn tập trung fix đội bóng đang "đau yếu" này cho khoẻ lại; hai là muốn "dằn mặt" mấy tuyển thủ ở CLB chơi "lờ đờ" nhưng vẫn nghĩ suất tuyển là của mình
Phải biết rằng giới chuyên môn Thái Lan đã quá familiar với bộ đôi tiền đạo huyền thoại Dangda - Adisak từng "càn quét" các đấu trường khi khoác áo tuyển quốc gia. Thế mà giờ đây ở Muangthong Utd, hai anh này chẳng ghi được bàn nào ở Thai-League cả!
Cỗ máy ghi bàn của Muangthong Utd, lối chơi "hủy diệt" cùng sân bóng SCG mà người Thái hay tự hào ví như Man Utd của xứ sở chùa Vàng giờ đây lại "tuột dốc không phanh" xuống đáy bảng thảm hại.
Nguồn: soha.vn