Nói về mưa xuân Sài Gòn mà không xíu xiu mood thì làm sao được nhỉ? Đặc biệt là khi trời mưa lại khiến những câu chuyện tình yêu thêm phần drama và lãng mạn nữa chứ!
Hồi xưa, có một năm Tết, trời Sài Gòn cứ mưa phùn từ sáng đến tối, kiểu vừa lạnh vừa ẩm ướt khó chịu ấy. Mình đang ở nhà thì có người bạn gái (chỉ là bạn thôi nha) gọi điện nói muốn ghé chơi. Uhm, nghe giọng hơi sụt sùi, nên mình đồng ý luôn dù hơi bất ngờ.
Chẳng bao lâu sau, cô bạn đến, tóc ướt lất phất, mặc áo mưa nhưng nhìn vẫn khá "out of vibe". Hai đứa ngồi uống trà nóng, rồi cô bạn bắt đầu tâm sự: "Tao vừa chia tay..."
Turns out là cô ấy vừa "toang" với người yêu ngay mùng 2 Tết, drama quá trời drama luôn ấy. Nguyên nhân là do cô bạn muốn advance relationship lên level "about to get married", nhưng bạn trai lại muốn chill thêm vài năm. Thế là hai người cãi nhau, rồi decide chia tay cho nhanh.
Mình cũng chẳng biết comfort thế nào nữa, chỉ ngồi im lặng nghe cô ấy khóc trong cơn mưa xuân ngoài kia. Âm thanh mưa rơi trên mái tôn cứ tích tách tích tách, mix với tiếng nức nở của cô bạn, sao mà buồn đến thế!
"Tao yêu nó thật mà... nhưng mà hai đứa mình cứ không vibe được," cô ấy nói, vừa lau nước mắt. "Tao muốn có một gia đình, nhưng nó lại chưa sẵn sàng. Vậy thì còn gì để nói nữa?"
Mình chỉ biết rót thêm trà, rồi khuyên nhủ vài câu kiểu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", "người phù hợp sẽ đến khi thời điểm đúng"... Những câu nghe có vẻ sáo rỗng nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.
Trời vẫn mưa, và câu chuyện tình của cô bạn cũng kết thúc trong mưa xuân Sài Gòn ấy. Sau này mình mới hiểu, đôi khi tình yêu không phải là chưa đủ, mà là timing không match. Hai người cùng yêu nhau nhưng lại đi hai con đường khác nhau, thì cũng chỉ còn cách buông tay thôi.
Mấy năm sau, nghe nói cô bạn đã "chốt đơn" với một người khác, và giờ đang sống happy với hai con. Còn người yêu cũ của cô ấy? Nghe đâu vẫn đang "FA đẹp trai" và chưa ready cho commitment.
Mưa xuân Sài Gòn vẫn cứ rơi hằng năm, mang theo bao câu chuyện tình yêu - có happy ending, có sad ending, nhưng tất cả đều là một phần của cuộc sống. Và cái đẹp của mưa xuân không chỉ là làm trời mát mẻ, mà còn là nó dạy chúng ta rằng: sau cơn mưa, trời lại sẽ nắng thôi!
Nguồn: tinhte.vn