Sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), dù trời mưa xối xả không thương tiếc, hàng vạn người vẫn quyết tâm đổ về Chùa Hương dự lễ khai hội. Kết thúc kỳ nghỉ Tết dài bằng chuyến hành hương đầu năm, vibe tâm linh cứ phải trọn vẹn!
Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ khai hội tại Chùa Hương chính thức kick-off tại sân Chùa Thiên Trù, đánh dấu màn mở màn cho mùa lễ hội "xịn sò" nhất miền Bắc luôn nha!
Dù mưa xuân rơi khá nặng hạt, hàng vạn du khách và phật tử vẫn có mặt từ sớm tinh mơ để hành hương, dâng hương cầu bình an cho năm mới. Nhiệt huyết là đây rồi!
Từ sáng sớm, khu vực bến Yến đã "kẹt cứng" người rồi nha. Nhiều đoàn khách mặc áo mưa, che ô, kiên nhẫn xếp hàng chờ xuống thuyền vào khu trung tâm lễ hội. Mindset "đã đến đây rồi thì phải cố" đấy mà!
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng khách tăng mạnh do trùng ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vé tham quan từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng cũng góp phần khiến lượng người đến đông hơn so với cùng kỳ. Free thì ai mà chịu được chứ!
Ban tổ chức cho biết, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ, khu di tích đón 135.900 lượt khách, tăng 37.561 lượt so với năm trước, tương đương mức tăng 138%. Riêng ngày mùng 5 tháng Giêng ghi nhận hơn 51.000 lượt người đến tham quan, hành hương. Con số "khủng" thật sự!
Dù lượng khách đông nghịt, công tác tổ chức vẫn được triển khai đồng bộ, professional lắm luôn. Lực lượng chức năng bố trí tại các điểm tập trung đông người để phân luồng, hướng dẫn du khách. Giao thông đường thủy và đường bộ được kiểm soát chặt chẽ. Các xuồng, thuyền máy không hoạt động nhằm bảo đảm môi trường và giữ không gian yên tĩnh cho khu danh thắng.
Lễ khai hội năm nay có chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mùa xuân trẩy hội Chùa Hương", cùng nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an. Ngoài ra còn có triển lãm Phật giáo và hoạt động trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà Bia Thung Phủ Mã. Đủ hoạt động để trải nghiệm cả ngày luôn!
"Trời mưa nhưng cả nhà vẫn quyết định đi vì đây là chuyến lễ đầu năm đã lên kế hoạch từ trước. Không khí đông nhưng trật tự, xuống thuyền khá nhanh, không phải chờ quá lâu", anh Trần Anh Đức, ở Hà Nội chia sẻ. Đúng là khi đã plan từ trước thì phải theo đến cùng!
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ khai hội tại Chùa Hương chính thức kick-off tại sân Chùa Thiên Trù, đánh dấu màn mở màn cho mùa lễ hội "xịn sò" nhất miền Bắc luôn nha!
Dù mưa xuân rơi khá nặng hạt, hàng vạn du khách và phật tử vẫn có mặt từ sớm tinh mơ để hành hương, dâng hương cầu bình an cho năm mới. Nhiệt huyết là đây rồi!
Từ sáng sớm, khu vực bến Yến đã "kẹt cứng" người rồi nha. Nhiều đoàn khách mặc áo mưa, che ô, kiên nhẫn xếp hàng chờ xuống thuyền vào khu trung tâm lễ hội. Mindset "đã đến đây rồi thì phải cố" đấy mà!
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng khách tăng mạnh do trùng ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí vé tham quan từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng cũng góp phần khiến lượng người đến đông hơn so với cùng kỳ. Free thì ai mà chịu được chứ!
Ban tổ chức cho biết, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Bính Ngọ, khu di tích đón 135.900 lượt khách, tăng 37.561 lượt so với năm trước, tương đương mức tăng 138%. Riêng ngày mùng 5 tháng Giêng ghi nhận hơn 51.000 lượt người đến tham quan, hành hương. Con số "khủng" thật sự!
Dù lượng khách đông nghịt, công tác tổ chức vẫn được triển khai đồng bộ, professional lắm luôn. Lực lượng chức năng bố trí tại các điểm tập trung đông người để phân luồng, hướng dẫn du khách. Giao thông đường thủy và đường bộ được kiểm soát chặt chẽ. Các xuồng, thuyền máy không hoạt động nhằm bảo đảm môi trường và giữ không gian yên tĩnh cho khu danh thắng.
Lễ khai hội năm nay có chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mùa xuân trẩy hội Chùa Hương", cùng nghi thức dâng hương cầu quốc thái dân an. Ngoài ra còn có triển lãm Phật giáo và hoạt động trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà Bia Thung Phủ Mã. Đủ hoạt động để trải nghiệm cả ngày luôn!
"Trời mưa nhưng cả nhà vẫn quyết định đi vì đây là chuyến lễ đầu năm đã lên kế hoạch từ trước. Không khí đông nhưng trật tự, xuống thuyền khá nhanh, không phải chờ quá lâu", anh Trần Anh Đức, ở Hà Nội chia sẻ. Đúng là khi đã plan từ trước thì phải theo đến cùng!
Nguồn: kenh14.vn