Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội vừa bàn giao một chiếc xe máy Air Blade cho cơ quan chức năng để điều tra, xác minh nguồn gốc. Và câu chuyện đằng sau nghe mà thấy drama quá trời!
Chuyện là vào khoảng 14h30 ngày 19/1, tổ công tác của Đội CSGT số 3 đang tuần tra trên đường Láng thì phát hiện một anh chàng điều khiển xe máy Air Blade gắn biển 30M5 - 6079 nhìn "sus" (nghi nghi) lắm. Thế là các chiến sĩ yêu cầu dừng xe để kiểm tra cho chắc ăn
Khi làm việc với CSGT, anh này không xuất trình được đăng ký xe máy luôn. Lý do? "Em mượn xe của người quen ạ" Càng nghi, CSGT càng kiểm tra kỹ hơn. Và đúng là không ổn rồi - biển số có vẻ fake!
Sau khi tra cứu dữ liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, phát hiện số khung, số máy của chiếc xe này hoàn toàn khác với thông tin đăng ký của biển số 30M5 - 6079. Ủa, lộ hàng rồi còn gì!
Để làm rõ nguồn gốc chiếc xe tay ga này, tổ công tác đã đưa người và xe về trụ sở Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa để làm việc cho kỹ.
Tại đây, anh cầm lái khai tên Tuấn Anh (39 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). CSGT cũng đã mời chủ xe - anh Nguyễn Thành Dương (31 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến làm rõ vụ việc.
Và plot twist đây: anh Dương khai rằng giữa năm 2017, anh đã mua lại chiếc xe này trên mạng với giá 6 triệu đồng, mua luôn không có giấy tờ gì cả. Trời ơi, rẻ thì có rẻ nhưng mà giờ phiền phức hết sức!
Hiện tại, Đội CSGT số 3 cùng Công an phường Láng Thượng đang tích cực truy nguồn gốc phương tiện để làm rõ và xử lý theo quy định.
Nguồn: soha.vn