VoiSweet5182
New member
Túi tiền mỏng manh mà lại muốn "flex" xe Tết, nhiều bạn trẻ đang ào ào rủ nhau đi mua xe cũ vào những ngày cuối năm. Nhưng mà ơ kìa, cẩn thận kẻo rước "ông thần tài" hỏng nặng về nhà đấy!
Xe càng đẹp càng "có ma" nha mọi người!
Anh Cấn Tuấn Anh - một người đã "lăn lộn" trong nghề mua bán xe cũ, hiện đang mở gara sửa chữa ô tô ở khu vực đường Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (Hà Nội), chia sẻ rằng gần Tết số lượng khách tìm mua xe cũ nhiều vô kể.
Đây cũng chính là thời điểm "vàng" để dân buôn "đẩy hàng" - tống khứ những chiếc xe toang nát với giá "chát chúa" để hốt bạc về túi.
Lý do thì ai cũng hiểu rồi: Cuối năm nhu cầu tăng cao, thời gian gấp rút, lại thêm tâm lý muốn có xe cho "sang chảnh" đón Tết, nên nhiều người vô tình "ăn" luôn những chiếc xe tai nạn, ngập nước mà không hay biết gì cả.
Thực tế là không phải ai cũng "am" về xe đâu, nhất là xe cũ.
Nhìn các cửa hàng bán xe cũ, xe đầy ắp, đủ loại đủ kiểu, chiếc nào cũng bóng loáng "chanh sả", nổ máy "phà phà" ngon lành... khiến khách hàng chỉ biết "lóa mắt", làm sao mà biết được đó là xe "có vấn đề"
Là người từng làm trong nghề, anh Tuấn Anh "bóc phốt" luôn: Khách hàng rất khó phát hiện được xe cũ có vấn đề, ngay cả những xe toang nặng do tai nạn, khi đã qua tay bọn thợ "phù thủy".
Việc "make up" lại một chiếc xe cũ giờ dễ như ăn kẹo!
Đầu tiên, các tay buôn dọn dẹp nội ngoại thất bằng hóa chất cho xe "chanh xả" hơn; thay phụ tùng hỏng, cũ bằng hàng mới (toàn hàng trôi nổi giá rẻ), chỉnh máy cho nổ mượt mà... cuối cùng là sơn tút lại cho bóng bẩy.
Với công nghệ sơn hiện đại, xe sau khi được sơn sẽ long lanh xịn xò, khó mà phát hiện được những vết tích lỗi ở khung gầm, thân vỏ lắm luôn.
Những chiếc xe này sau đó được trưng bày ở cửa hàng, trông đẹp không khác gì xe mới tinh tươm tất cả!
Xe càng đẹp càng dễ "qua mặt" khách và càng bán được giá cao. Vì vậy dân buôn thường "chăm chút" kỹ lắm đấy.
Sẽ "toang" thật sự khi mua phải xe từng bị tai nạn hay ngập nước được "hồi sinh" lại. Những chiếc xe này chắc chắn sẽ không bao giờ hoạt động ổn định và rất hay hỏng vặt, dù đã được sửa chữa rồi đi nữa.
Với xe ngập nước, chưa cần nói đến chuyện động cơ có bị thủy kích hay không, thì các bộ phận khác như hệ thống điện, cảm biến điện tử là hai thứ sẽ khiến bạn phải "đau đầu vì liên tục "hắt hơi, sổ mũi" mãi thôi.
Những chiếc xe này thường được dân buôn mua với giá khá rẻ, sau đó "phù phép" lại và như đã nói, cơ hội tốt nhất để "đẩy hàng" chính là vào dịp cuối năm đấy!
Bẫy giăng sẵn, dễ "bay màu" trăm triệu
Cũng theo anh Tuấn Anh, khách hàng mua phải chiếc xe kiểu này cũng không phải chuyện hiếm đâu nha.
Mới đây, có một ông khách từ Hải Dương lên tìm mua xe cũ chơi Tết, vào một cửa hàng trên đường Dương Đình Nghệ, thấy chiếc Honda Civic đời 2008 trông "xịn sò" lắm, giá bán 400 triệu đồng.
Sau khi "mặc cả" liên hồi, ông chốt giá mua 380 triệu đồng.
Tưởng xe tốt nhưng thực tế rất "đáng lo ngại" lắm bạn ơi! Hệ thống điện của chiếc xe này đã phải làm lại, do nước tràn vào cabin, chất lượng không thể đảm bảo, có thể gây nguy cơ chập cháy bất cứ lúc nào, vô cùng nguy hiểm luôn!
Hoặc như cửa hàng xe cũ gần đây vừa bán thành công 1 chiếc Daewoo Matiz đời "cổ lỗ sĩ", chủ nhân trước đi ẩu, quên cả đổ nước làm mát, dẫn đến động cơ xe bị cháy, khung gầm mục nát...
Dân buôn mua về chỉ có 85 triệu đồng, dỡ máy làm lại, "mông tút" bán ra 150 triệu cho khách hàng từ Hưng Yên lên.
Với chiếc xe này, chắc chắn khi đi sẽ hỏng "đều đều" và tiền chi cho sửa chữa không hề nhỏ đâu nha, dù Matiz là xe giá rẻ, chi phí sửa chữa thấp đi chăng nữa.
Với xe cũ mà các chủ trước không "yêu chiều" tốt thì hàng loạt phụ tùng như: lọc gió, lọc dầu, lọc xăng, bi may ơ, gầm, bệ, điều hòa... sẽ không được quan tâm, nên thường bị hỏng và từ cái này sẽ lan sang làm hỏng những cái khác luôn.
Nếu không xem xét cẩn thận, mua phải những xe như thế này, về cũng tốn hàng chục đến cả trăm triệu đồng để thay mới đấy, anh Tuấn Anh cho hay.
Anh này khuyên rằng khách khi mua ô tô cũ không nên "đặt nặng" việc cần phải mua xe bằng mọi giá vào cuối năm cho bằng bạn bằng bè.
Nếu thực sự cần xe, nên thuê xe tự lái mấy ngày Tết, ngoài Tết có thời gian rảnh rỗi và giá xe cũng giảm thì hãy tìm mua cũng được mà.
Còn nếu vẫn quyết mua xe cũ, cần "để mắt" hàng đầu tới lai lịch và những người chủ cũ của xe. Họ sử dụng xe với mục đích gì, có giữ gìn xe không?
Sẽ là rất "chill" nếu biết rõ về chủ cũ của chiếc xe mình định mua.
Tốt hơn cả, nên tìm đến các công ty, cửa hàng bán xe cũ có uy tín, có hệ thống kiểm tra chất lượng xe để loại trừ mua phải xe bị tai nạn, bị ngập nước và cam kết đảm bảo về chất lượng xe bán ra.
Tuy nhiên, mua xe ở đây thì giá lại không thể rẻ được là điều chắc chắn rồi!
Nguồn: soha.vn