TitPho4489
New member
Có vẻ như anh chàng ở Vân Nam, Trung Quốc này đã chơi all-in mua xe xịn nên giờ... hết tiền nuôi "boss" rồi
Vẫn tưởng chỉ có những người nghiện ngập hoặc kẻ xấu mới đi ăn cắp, nhưng câu chuyện của A Cường (tên giả) - một anh chàng trung niên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc lại khiến ai cũng phải há hốc mồm. A Cường sinh ra trong gia đình khá giả, thu nhập ổn định, nhưng nghề tay trái của anh lại là... chuyên gia trộm gà vịt ban đêm
Từ tháng 4 năm nay, ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên liên tục xảy ra các vụ mất gà mất vịt bí ẩn. Sau một thời gian điều tra mệt nghỉ, cảnh sát cuối cùng cũng bắt được "thủ phạm" - một anh 50 tuổi tên A Cường. Chiều ngày 22/5, khi cảnh sát phát hiện dấu vết và chuẩn bị tóm gọn, anh chàng này đã phát hiện ra và lái chiếc BMW của mình đi "phượt" suốt 1 tiếng đồng hồ cho mát, sau đó phóng thẳng lên cao tốc để... tẩu thoát
Chính vì A Cường sở hữu xe xịn nên trong cuộc rượt đuổi, ngay cả cảnh sát cũng không đuổi kịp anh ta luôn. Sau một hồi đua xe như phim hành động, A Cường quyết định quay về nhà, nhưng tiếc là... cảnh sát đã mai phục sẵn ở đó rồi
Theo cảnh sát Tứ Xuyên tiết lộ, gia đình anh "trộm gà" này giàu lắm nha, ở quê còn có nhà to đùng, bình thường lái xe BMW trị giá 200 vạn NDT (tương đương 7 tỷ VND) để đi chơi. Ngay cả cảnh sát cũng không hiểu sao một người sống sung túc thế này lại đi... ăn trộm gà vịt
Hóa ra, theo lời khai của A Cường, mặc dù lái xe xịn nhưng tiền xăng nó ngốn cũng khủng khiếp không kém. Gần đây, do tình hình kinh tế không ổn, anh mới nảy ra ý tưởng đi trộm gà vịt để đem bán... bù tiền xăng xe Hiện tại, A Cường đã bị cảnh sát giam giữ vì tội ăn cắp ăn trộm.
(Theo Sohu)
Nguồn: kenh14.vn