Kem2k79803
New member
Chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật đấy các bạn ơi! Mua xe nhập về mà phải đóng phí trước bạ 10% giá xe, nghe thì cũng bình thường. Nhưng mà drama nằm ở chỗ: giá Bộ Tài chính công bố với giá hãng xe bán ra lệch nhau một trời một vực, khiến người mua bị "gánh team" cực mạnh
Anh Lê Công Việt ở quận Gò Vấp, TP.HCM kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình: Tậu được chiếc xe nhập chỉ với 800 triệu đồng, vui chưa kịp hết thì đến lúc làm giấy tờ... té ngửa luôn! Cơ quan thuế nhìn vào bảng giá của Bộ Tài chính (1 tỷ đồng) rồi bắt anh đóng phí trước bạ tận 100 triệu đồng
Và không riêng gì anh Việt đâu nhé, nhiều người cũng đang "khóc thét" vì tình trạng này.
Vậy tại sao lại xảy ra chuyện "trời ơi đất hỡi" như vậy? Nghe giải thích này nha:
Ban đầu, khi hãng xe nhập một lô hàng về, họ tính luôn đủ thứ phí vào giá bán: giá trị xe cộng với thuế, cộng thêm chi phí vận chuyển, kho bãi, marketing... nên giá bán lúc đầu có thể ngang hoặc cao hơn giá Bộ Tài chính công bố.
Nhưng sau một thời gian, hãng xe bắt đầu sale off vì đã thu hồi đủ chi phí rồi. Từ đó giá bán thực tế giảm xuống, thấp hơn mức giá của Bộ Tài chính công bố.
Vấn đề nằm ở chỗ: Cơ quan thuế vẫn cứ dựa vào bảng giá của Bộ Tài chính để tính phí trước bạ, chứ không theo giá bán thực tế
Nhưng plot twist ở chỗ này nè: Nếu bạn mua xe với giá CAO HƠN giá Bộ Tài chính thì họ lại tính theo giá trên hóa đơn mua hàng. Ủa vậy "hai cân hai đo" hay sao ta?
Lãnh đạo một số chi cục thuế ở TP.HCM lên tiếng giải thích rằng họ chỉ làm theo quy định thôi. Mức giá của Bộ Tài chính được tính từ giá trị xe cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng mà hãng xe đăng ký.
May mắn là đã có "chị Google" xuất hiện!
Còn Cục Thuế TP.HCM thì đã đề xuất với Bộ Tài chính điều chỉnh mức độ chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế cho hợp lý hơn.
Nguồn: soha.vn