ThíchThìNhích
New member
Dưới đây là 5 món đồ được hội chị em gọi vui là "càng tích càng chật nhà", bởi dùng mãi không hết nhưng vẫn liên tục mua thêm cho bõ ghét
1. Chăn ga gối đệm - "Ăn cơm nhà vẫn thèm cơm hàng"
Rất nhiều chị em có thói quen "nghiện" mua ga giường, chăn ga bốn món, đặc biệt là khi xem livestream hoặc các đợt sale lớn (ai chưa từng thì đừng nói mình biết sống ).
Một bộ màu kem tối giản, một bộ hoa nhí kiểu Hàn, một bộ cotton lạnh mùa hè, rồi lại thêm bộ "để dành khách tới chơi". Cứ thế, tủ đồ ngày càng đầy ụ.
Nhưng thực tế, ga giường là món cực khó hao luôn nha!
Một bộ chất lượng tốt có thể dùng 2–3 năm vẫn chưa hỏng. Với gia đình bình thường, đa phần chỉ có 1–2 bộ là dùng thường xuyên, còn lại nằm yên trong tủ ăn bụi.
Nhiều chị em còn rơi vào tình huống: Có những bộ mua 2 năm chưa bóc túi nilon
Không chỉ tốn tiền, đồ chăn ga còn chiếm diện tích rất lớn. Mỗi lần đổi mùa, việc gấp – phân loại – cất lại cũng mất cả buổi (ai làm ai biết cái nỗi đau này).
Thực tế, với đa số gia đình, chỉ cần:
• 2 bộ dùng quanh năm
• 1 bộ dày cho mùa lạnh
là đã đủ xoay vòng rồi nha!
Ít nhưng dùng thường xuyên còn giúp nhà cửa gọn hơn, dễ vệ sinh hơn rất nhiều. Đỡ phải như chơi Tetris mỗi lần mở tủ
2. Bát đĩa - "Đẹp quá không nỡ dùng, để đó không nỡ vứt"
Khi có nhà riêng, rất nhiều chị em bắt đầu "mê" đồ bếp nặng đô.
Nhìn những bộ bát đĩa kiểu Nhật, ly cốc vintage hay đĩa gốm màu kem trên mạng, ai cũng tưởng tượng cảnh nấu ăn thật chill, ăn uống thật có "mood" (để rồi thực tế vẫn ăn mì tôm trong tô nhựa ).
Vấn đề là: Bát đĩa gần như không hỏng nếu không làm vỡ (trừ khi bạn có skill "tay hòm" level cao).
Một chiếc bát có thể dùng nhiều năm. Một bộ đĩa đẹp đôi khi chỉ được mang ra vài lần chụp ảnh hoặc đãi khách rồi cất lại.
Trong khi đó, tủ bếp ở đa số căn hộ hiện nay không quá rộng. Đồ càng nhiều, việc lau dọn càng mệt. Chưa kể dầu mỡ, bụi bếp bám lâu ngày khiến việc vệ sinh cực mất thời gian luôn ấy
Nhiều người thừa nhận: Nhà đã đủ bát đĩa nhưng cứ thấy mẫu mới là lại muốn mua (đúng chuẩn "thèm nhìn" rồi đó).
Sau vài năm, có cả chục bộ bát đĩa nhưng ngày nào cũng chỉ dùng vài chiếc quen tay nhất.
Thay vì chạy theo "đồ đẹp trên mạng", nhiều chị em bắt đầu quay về kiểu dùng tối giản hơn:
• Bền
• Dễ rửa
• Ít bám bẩn
Dùng hằng ngày thoải mái và nhận ra như vậy mới thực sự tiết kiệm công sức (và tiền nữa ).
3. Đồ gia dụng mini - "Mua về nghĩ sẽ dùng thường xuyên, hoá ra chỉ dùng để... chiếm chỗ"
Máy ép chậm, máy làm sandwich, nồi nấu chậm mini, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu mini, máy pha cà phê cầm tay…
Vài năm gần đây, rất nhiều món đồ gia dụng nhỏ trở thành "must-have" trên mạng xã hội (TikTok made me buy it real quick ).
Ban đầu ai cũng nghĩ mình sẽ dùng thường xuyên, sống healthy hơn, chăm nấu ăn hơn, chăm bản thân hơn.
Nhưng thực tế với nhiều gia đình, đặc biệt là người đi làm bận rộn, những món này thường có chung kết cục: Dùng vài lần rồi cất (và quên luôn).
Lý do rất đơn giản:
• Chức năng quá riêng
• Chiếm diện tích bếp
• Rửa cực mất thời gian
• Chuẩn bị lâu hơn tưởng tượng
Ví dụ như máy ép trái cây: Ép 1 ly mất 10 phút nhưng rửa máy đôi khi mất thêm 15 phút nữa (vậy thì order Grab còn nhanh hơn ).
Hay máy làm sandwich: Dùng vài lần thấy phiền, nhiều người quay về mua đồ ăn sáng sẵn cho nhanh.
Không ít căn bếp hiện nay đang có một "góc đồ điện bỏ không", nơi chất đầy các món từng rất hot nhưng giờ phủ bụi (nhìn mà thương tiền ).
Trước khi mua một món đồ gia dụng theo trend, nhiều người bắt đầu tự hỏi:
"Mình có thật sự dùng ít nhất 2–3 lần/tuần không?"
Nếu câu trả lời là không, rất có thể món đó sẽ sớm thành đồ chiếm chỗ thôi.
4. Mỹ phẩm - "Đủ rồi mà vẫn muốn mua thêm"
Đây có lẽ là "cái bẫy tiêu dùng" quen thuộc nhất với hội chị em rồi.
Một màu son mới ra mắt. Một bảng mắt đang hot. Một màu má hồng được khen "ai dùng cũng xinh".
Rất khó cưỡng luôn ấy
Nhưng mỹ phẩm là nhóm đồ cực khó dùng hết.
Một thỏi son nếu dùng mỗi ngày có khi mất cả năm mới hết. Phấn má, bảng mắt thậm chí dùng vài năm vẫn còn nguyên (cả đời không biết hết bao giờ).
Nhiều người có hàng chục thỏi son nhưng thực tế chỉ dùng xoay quanh 2–3 màu quen thuộc.
Còn lại là:
• Không hợp da
• Không hợp tông mặt
• Mua theo trend rồi nhanh chán
• Để quá hạn phải bỏ
Điều đáng tiếc nhất là mỹ phẩm càng để lâu càng dễ lãng phí vì có hạn sử dụng (vứt đi mà đau lòng lắm ).
Không ít chị em sau tuổi 35–40 bắt đầu thay đổi cách mua mỹ phẩm:
• Ít nhưng dùng thật sự
• Chọn màu dễ dùng hằng ngày
• Ưu tiên chất lượng hơn số lượng
Và họ nhận ra: Trang điểm đẹp không nằm ở việc sở hữu thật nhiều đồ (mà ở khả năng biết dùng cái mình có).
5. Mũ - "Xinh trên ảnh, đội ra đường thấy sai sai"
Mũ là món rất nhiều người mua theo cảm hứng.
Mũ cói đi biển, mũ beret kiểu Pháp, mũ bucket, mũ rộng vành chụp ảnh du lịch…
Lúc mua ai cũng nghĩ sẽ dùng nhiều. Nhưng thực tế, đa số chỉ đội vài lần rồi thôi.
Vì mũ là món cực kén:
• Trang phục
• Hoàn cảnh
• Thời tiết
• Phong cách cá nhân
Có những chiếc chỉ hợp đi du lịch biển. Có chiếc nhìn đẹp trên ảnh nhưng đội ra đường lại thấy "quá nổi" (style không hợp thì đội lên cũng thấy ngượng ).
Cuối cùng, chúng nằm trong góc tủ, bám bụi suốt nhiều năm (mà nhìn vẫn còn mới tinh).
Trong khi đó, thực tế cuộc sống thường ngày chỉ cần:
• 1 mũ lưỡi trai dễ phối
• 1 mũ chống nắng tiện dùng
là đã đủ cho hầu hết nhu cầu rồi!
Kết: Sống vừa đủ mới là hạnh phúc đúng nghĩa
Nhiều người sau tuổi 35–40 bắt đầu nhận ra: Cảm giác thoải mái không đến từ việc sở hữu quá nhiều đồ.
Ngược lại, chính những món "mua cho vui" nhưng không dùng mới khiến:
• Nhà chật hơn
• Dọn mệt hơn
• Tiền hao nhanh hơn
• Tâm trí cũng rối hơn
Một căn nhà dễ chịu đôi khi không cần thêm đồ mới, mà cần bớt những thứ không thật sự cần (declutter là phải ).
Nguồn: soha.vn
1. Chăn ga gối đệm - "Ăn cơm nhà vẫn thèm cơm hàng"
Rất nhiều chị em có thói quen "nghiện" mua ga giường, chăn ga bốn món, đặc biệt là khi xem livestream hoặc các đợt sale lớn (ai chưa từng thì đừng nói mình biết sống ).
Một bộ màu kem tối giản, một bộ hoa nhí kiểu Hàn, một bộ cotton lạnh mùa hè, rồi lại thêm bộ "để dành khách tới chơi". Cứ thế, tủ đồ ngày càng đầy ụ.
Nhưng thực tế, ga giường là món cực khó hao luôn nha!
Một bộ chất lượng tốt có thể dùng 2–3 năm vẫn chưa hỏng. Với gia đình bình thường, đa phần chỉ có 1–2 bộ là dùng thường xuyên, còn lại nằm yên trong tủ ăn bụi.
Nhiều chị em còn rơi vào tình huống: Có những bộ mua 2 năm chưa bóc túi nilon
Không chỉ tốn tiền, đồ chăn ga còn chiếm diện tích rất lớn. Mỗi lần đổi mùa, việc gấp – phân loại – cất lại cũng mất cả buổi (ai làm ai biết cái nỗi đau này).
Thực tế, với đa số gia đình, chỉ cần:
• 2 bộ dùng quanh năm
• 1 bộ dày cho mùa lạnh
là đã đủ xoay vòng rồi nha!
Ít nhưng dùng thường xuyên còn giúp nhà cửa gọn hơn, dễ vệ sinh hơn rất nhiều. Đỡ phải như chơi Tetris mỗi lần mở tủ
2. Bát đĩa - "Đẹp quá không nỡ dùng, để đó không nỡ vứt"
Khi có nhà riêng, rất nhiều chị em bắt đầu "mê" đồ bếp nặng đô.
Nhìn những bộ bát đĩa kiểu Nhật, ly cốc vintage hay đĩa gốm màu kem trên mạng, ai cũng tưởng tượng cảnh nấu ăn thật chill, ăn uống thật có "mood" (để rồi thực tế vẫn ăn mì tôm trong tô nhựa ).
Vấn đề là: Bát đĩa gần như không hỏng nếu không làm vỡ (trừ khi bạn có skill "tay hòm" level cao).
Một chiếc bát có thể dùng nhiều năm. Một bộ đĩa đẹp đôi khi chỉ được mang ra vài lần chụp ảnh hoặc đãi khách rồi cất lại.
Trong khi đó, tủ bếp ở đa số căn hộ hiện nay không quá rộng. Đồ càng nhiều, việc lau dọn càng mệt. Chưa kể dầu mỡ, bụi bếp bám lâu ngày khiến việc vệ sinh cực mất thời gian luôn ấy
Nhiều người thừa nhận: Nhà đã đủ bát đĩa nhưng cứ thấy mẫu mới là lại muốn mua (đúng chuẩn "thèm nhìn" rồi đó).
Sau vài năm, có cả chục bộ bát đĩa nhưng ngày nào cũng chỉ dùng vài chiếc quen tay nhất.
Thay vì chạy theo "đồ đẹp trên mạng", nhiều chị em bắt đầu quay về kiểu dùng tối giản hơn:
• Bền
• Dễ rửa
• Ít bám bẩn
Dùng hằng ngày thoải mái và nhận ra như vậy mới thực sự tiết kiệm công sức (và tiền nữa ).
3. Đồ gia dụng mini - "Mua về nghĩ sẽ dùng thường xuyên, hoá ra chỉ dùng để... chiếm chỗ"
Máy ép chậm, máy làm sandwich, nồi nấu chậm mini, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu mini, máy pha cà phê cầm tay…
Vài năm gần đây, rất nhiều món đồ gia dụng nhỏ trở thành "must-have" trên mạng xã hội (TikTok made me buy it real quick ).
Ban đầu ai cũng nghĩ mình sẽ dùng thường xuyên, sống healthy hơn, chăm nấu ăn hơn, chăm bản thân hơn.
Nhưng thực tế với nhiều gia đình, đặc biệt là người đi làm bận rộn, những món này thường có chung kết cục: Dùng vài lần rồi cất (và quên luôn).
Lý do rất đơn giản:
• Chức năng quá riêng
• Chiếm diện tích bếp
• Rửa cực mất thời gian
• Chuẩn bị lâu hơn tưởng tượng
Ví dụ như máy ép trái cây: Ép 1 ly mất 10 phút nhưng rửa máy đôi khi mất thêm 15 phút nữa (vậy thì order Grab còn nhanh hơn ).
Hay máy làm sandwich: Dùng vài lần thấy phiền, nhiều người quay về mua đồ ăn sáng sẵn cho nhanh.
Không ít căn bếp hiện nay đang có một "góc đồ điện bỏ không", nơi chất đầy các món từng rất hot nhưng giờ phủ bụi (nhìn mà thương tiền ).
Trước khi mua một món đồ gia dụng theo trend, nhiều người bắt đầu tự hỏi:
"Mình có thật sự dùng ít nhất 2–3 lần/tuần không?"
Nếu câu trả lời là không, rất có thể món đó sẽ sớm thành đồ chiếm chỗ thôi.
4. Mỹ phẩm - "Đủ rồi mà vẫn muốn mua thêm"
Đây có lẽ là "cái bẫy tiêu dùng" quen thuộc nhất với hội chị em rồi.
Một màu son mới ra mắt. Một bảng mắt đang hot. Một màu má hồng được khen "ai dùng cũng xinh".
Rất khó cưỡng luôn ấy
Nhưng mỹ phẩm là nhóm đồ cực khó dùng hết.
Một thỏi son nếu dùng mỗi ngày có khi mất cả năm mới hết. Phấn má, bảng mắt thậm chí dùng vài năm vẫn còn nguyên (cả đời không biết hết bao giờ).
Nhiều người có hàng chục thỏi son nhưng thực tế chỉ dùng xoay quanh 2–3 màu quen thuộc.
Còn lại là:
• Không hợp da
• Không hợp tông mặt
• Mua theo trend rồi nhanh chán
• Để quá hạn phải bỏ
Điều đáng tiếc nhất là mỹ phẩm càng để lâu càng dễ lãng phí vì có hạn sử dụng (vứt đi mà đau lòng lắm ).
Không ít chị em sau tuổi 35–40 bắt đầu thay đổi cách mua mỹ phẩm:
• Ít nhưng dùng thật sự
• Chọn màu dễ dùng hằng ngày
• Ưu tiên chất lượng hơn số lượng
Và họ nhận ra: Trang điểm đẹp không nằm ở việc sở hữu thật nhiều đồ (mà ở khả năng biết dùng cái mình có).
5. Mũ - "Xinh trên ảnh, đội ra đường thấy sai sai"
Mũ là món rất nhiều người mua theo cảm hứng.
Mũ cói đi biển, mũ beret kiểu Pháp, mũ bucket, mũ rộng vành chụp ảnh du lịch…
Lúc mua ai cũng nghĩ sẽ dùng nhiều. Nhưng thực tế, đa số chỉ đội vài lần rồi thôi.
Vì mũ là món cực kén:
• Trang phục
• Hoàn cảnh
• Thời tiết
• Phong cách cá nhân
Có những chiếc chỉ hợp đi du lịch biển. Có chiếc nhìn đẹp trên ảnh nhưng đội ra đường lại thấy "quá nổi" (style không hợp thì đội lên cũng thấy ngượng ).
Cuối cùng, chúng nằm trong góc tủ, bám bụi suốt nhiều năm (mà nhìn vẫn còn mới tinh).
Trong khi đó, thực tế cuộc sống thường ngày chỉ cần:
• 1 mũ lưỡi trai dễ phối
• 1 mũ chống nắng tiện dùng
là đã đủ cho hầu hết nhu cầu rồi!
Kết: Sống vừa đủ mới là hạnh phúc đúng nghĩa
Nhiều người sau tuổi 35–40 bắt đầu nhận ra: Cảm giác thoải mái không đến từ việc sở hữu quá nhiều đồ.
Ngược lại, chính những món "mua cho vui" nhưng không dùng mới khiến:
• Nhà chật hơn
• Dọn mệt hơn
• Tiền hao nhanh hơn
• Tâm trí cũng rối hơn
Một căn nhà dễ chịu đôi khi không cần thêm đồ mới, mà cần bớt những thứ không thật sự cần (declutter là phải ).
Nguồn: soha.vn