Mua ví tặng cô ngày 20/11 bị trả lại, drama này đang khiến hội phụ huynh căng não tranh luận

BeDao2k6

New member
d6bac771d8e740f1de73.jpg


Ơ kìa, ngày 20/11 vui vẻ mà sao lại có chuyện drama thế này? Một bà mẹ tâm sự đã cẩn thận chọn mua chiếc ví tặng cô giáo lớn tuổi, gói ghém cẩn thận rồi nhờ con mang lên lớp. Ai ngờ... cô giáo từ chối nhận luôn! Việc này đang làm hội phụ huynh tranh cãi nảy lửa, có người bênh cô, có người trách cô. Đến giờ vẫn chưa có hồi kết nha các bạn ơi!

Ngày Nhà giáo Việt Nam vốn là dịp để tri ân thầy cô, nhưng mà ở "hành lang" phụ huynh thì lại rộn ràng từ cả tuần trước rồi Tặng quà gì đây, bao nhiêu người đi, có nên "phong bì" không... đủ thứ chuyện lăn tăn. Nhiều người cảm thấy việc tặng quà như một thứ "nhiệm vụ bắt buộc" vậy, gửi đi cho xong chuyện đến nỗi người nhận còn chưa kịp cảm nhận được tình cảm gì.

Và thế là câu chuyện chiếc ví bị trả lại đã nổ ra, khiến netizen xôn xao cực mạnh!

17d9ae256de07053ffb7.png


**Chiếc ví bị trả về và màn tranh cãi không hồi kết**

Một phe phụ huynh cho rằng quà tặng gì thì cũng là tấm lòng mà, việc cô giáo thẳng thừng trả lại là hơi thiếu tế nhị, có thể làm bố mẹ thấy bị "xem thường" Nếu không muốn nhận thì cô có thể gọi điện cảm ơn và giải thích vài câu cho êm xuôi chứ nhỉ?

Nhưng phe còn lại lại bênh cô giáo, cho rằng có 2 lý do: Một là do cách tặng chưa hợp lý, hai là cô có nguyên tắc không thích nhận quà trước lớp vì sợ mang tiếng. Nhóm này bảo phụ huynh hơi nóng vội khi đem chuyện nhạy cảm này lên mạng xã hội Điều nên làm là hỏi xem cô nói gì với bé lúc trả quà, vì cách tặng và sự tôn trọng quan trọng hơn giá trị món quà nhiều.

Thực tế là có nhiều giáo viên họ chỉ cần tấm lòng của phụ huynh và các con chứ không cần quà đâu nha! Mẹ không trực tiếp tặng mà nhờ con thì cũng đừng yêu cầu cô phải gọi điện cảm ơn từng người chứ

1412a6836327dcd82af9.jpg


"Có những phụ huynh nói nghe buồn lắm luôn, kiểu 'cho thêm vài tờ để cô nhận quà'. Sao lại nghĩ vậy được các chị ơi Nghề nào cũng có người này người kia, không phải giáo viên nào cũng cần quà đâu. Chúng tôi làm việc có lương rồi, ngày 20/11 là để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, đừng ngộ nhận có phong bì là cô chăm con hơn hay phân biệt đối xử nhé", một cô giáo mầm non tâm sự.

Thật ra thì Ngày Nhà giáo là để học sinh các thế hệ nhớ về thầy cô đã dạy mình, thể hiện sự tri ân bằng tình cảm chân thành. Việc biến nó thành ngày "tặng quà" đã làm mất đi phần nào giá trị nhân văn của truyền thống tôn sư trọng đạo rồi

Một năm cùng học sinh là cả tuổi trẻ và sức khỏe mà thầy cô dành cho các con đó. Món quà giá trị nhất chính là sự chia sẻ, đồng hành của bố mẹ và sự tiến bộ của các em chứ không phải bao thư nhiều hay ít. Cha mẹ đừng cụ thể hóa tình cảm thầy trò thông qua quà tặng hay phong bì nữa nhé!

8231b47b209232bf30eb.png


7fd399056caf886fd54c.jpg


e69436185c3a163d3b68.jpg


e29c49c45a98b15437ce.jpg


e5198ee230c136213c1d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top