Nhiều bạn trẻ dù đã cày cuốc canh vé từ sớm nhưng vẫn phải "chốt đơn" với giá cao ngất ngưởng so với ngày thường luôn nha!
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tận 5 ngày, khiến ai cũng muốn "đi tới đi lui" nên nhu cầu du lịch tăng vọt. Kết quả là giá vé máy bay "phi" lên chóng mặt luôn! Đại diện một hãng hàng không Việt chia sẻ với báo chí rằng lô vé giá rẻ đã sold out nhanh như chớp từ trước đó rồi, giờ các bạn chỉ còn lựa chọn những hạng vé mắc hơn thôi.
Chị Hạnh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, kể rằng chị đã lên kế hoạch đi Phú Quốc cùng gia đình và quyết định book vé từ sớm để tránh tình trạng giá vé tăng vọt sát ngày. Nhưng mà plot twist là giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc chị mua vẫn hơn 6 triệu đồng, cao hơn hẳn so với ngày thường á. Buồn nôn thật sự!
Trước tình hình giá vé "lên đỉnh" như vậy, nhiều bạn đã chủ động đặt vé sớm để đảm bảo có chỗ và tránh cảnh "cháy vé". Chị Bích Ngọc, 25 tuổi, quận 3, TP.HCM, cho biết để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị đã mua vé máy bay đi du lịch với người yêu từ đầu tháng 3, đồng thời đặt luôn cả khách sạn và phương tiện đi lại. Chị Ngọc chia sẻ rằng chị hiểu rõ không có chuyện nhu cầu giảm trong dịp nghỉ lễ kéo dài, nên đặt vé sớm cho yên tâm. Dù giá vé đắt hơn ngày thường nhưng chị vẫn phải "bật đèn xanh" vì lo ngại giá sẽ còn leo thang nếu đặt sát ngày.
"Mình đã theo dõi giá vé, càng sát ngày càng đắt nên phải đặt sớm. Việc đặt vé sớm cũng giúp mình chủ động sắp xếp được chỗ nghỉ và phương tiện đi lại trong kỳ nghỉ", chị này nói thêm.
Theo khảo sát, giá vé máy bay trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng mạnh ở nhiều chặng bay nội địa. Cụ thể nè: chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá vé khứ hồi dao động từ 7,5 - 9 triệu đồng (ơ kìa ), chặng Hà Nội - Nha Trang từ 6,8 - 8 triệu đồng, và chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 4,6 - 5,1 triệu đồng.
Giá vé nội địa các chuyến bay xuất phát từ TP.HCM đi cũng không "dễ thở" tí nào. Chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá vé khứ hồi dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng, TP.HCM - Đà Lạt từ 3,4 - 3,9 triệu đồng, TP.HCM - Đà Nẵng từ 3 - 6 triệu đồng.
Đại diện một đại lý vé máy bay tại TP.HCM cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng vọt. Không chỉ các điểm đến trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang được yêu thích, mà nhiều người còn lựa chọn du lịch nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia lân cận có đường bay thẳng như Bali, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Xu hướng này góp phần làm giá vé máy bay "leo rank" trong dịp lễ, khi lượng khách đổ dồn vào một số ngày cao điểm dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.
Theo một chuyên gia về hàng không và lữ hành tại thị trường Việt Nam chia sẻ, các bạn nên đặt vé sớm nhưng cần theo dõi giá để chọn thời điểm phù hợp, tránh đặt quá xa hoặc quá gần ngày đi. Nếu có thể, hãy bay vào ngày và giờ ít cao điểm để giảm chi phí (hack não tí cho đỡ đau ví nha ). Khách bay cũng nên cân nhắc các sân bay lân cận hoặc phương án di chuyển khác như tàu hỏa, xe khách nếu giá vé quá cao. Bên cạnh đó, vị này nhận định việc các hãng bay liên tục tăng tải cung ứng trên các chặng bay đắt khách nhiều khả năng sẽ giải tỏa phần nào áp lực tăng giá vé trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Hy vọng vậy nhé các đồng chí ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tận 5 ngày, khiến ai cũng muốn "đi tới đi lui" nên nhu cầu du lịch tăng vọt. Kết quả là giá vé máy bay "phi" lên chóng mặt luôn! Đại diện một hãng hàng không Việt chia sẻ với báo chí rằng lô vé giá rẻ đã sold out nhanh như chớp từ trước đó rồi, giờ các bạn chỉ còn lựa chọn những hạng vé mắc hơn thôi.
Chị Hạnh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, kể rằng chị đã lên kế hoạch đi Phú Quốc cùng gia đình và quyết định book vé từ sớm để tránh tình trạng giá vé tăng vọt sát ngày. Nhưng mà plot twist là giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc chị mua vẫn hơn 6 triệu đồng, cao hơn hẳn so với ngày thường á. Buồn nôn thật sự!
Trước tình hình giá vé "lên đỉnh" như vậy, nhiều bạn đã chủ động đặt vé sớm để đảm bảo có chỗ và tránh cảnh "cháy vé". Chị Bích Ngọc, 25 tuổi, quận 3, TP.HCM, cho biết để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị đã mua vé máy bay đi du lịch với người yêu từ đầu tháng 3, đồng thời đặt luôn cả khách sạn và phương tiện đi lại. Chị Ngọc chia sẻ rằng chị hiểu rõ không có chuyện nhu cầu giảm trong dịp nghỉ lễ kéo dài, nên đặt vé sớm cho yên tâm. Dù giá vé đắt hơn ngày thường nhưng chị vẫn phải "bật đèn xanh" vì lo ngại giá sẽ còn leo thang nếu đặt sát ngày.
"Mình đã theo dõi giá vé, càng sát ngày càng đắt nên phải đặt sớm. Việc đặt vé sớm cũng giúp mình chủ động sắp xếp được chỗ nghỉ và phương tiện đi lại trong kỳ nghỉ", chị này nói thêm.
Theo khảo sát, giá vé máy bay trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng mạnh ở nhiều chặng bay nội địa. Cụ thể nè: chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá vé khứ hồi dao động từ 7,5 - 9 triệu đồng (ơ kìa ), chặng Hà Nội - Nha Trang từ 6,8 - 8 triệu đồng, và chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 4,6 - 5,1 triệu đồng.
Giá vé nội địa các chuyến bay xuất phát từ TP.HCM đi cũng không "dễ thở" tí nào. Chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá vé khứ hồi dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng, TP.HCM - Đà Lạt từ 3,4 - 3,9 triệu đồng, TP.HCM - Đà Nẵng từ 3 - 6 triệu đồng.
Đại diện một đại lý vé máy bay tại TP.HCM cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng vọt. Không chỉ các điểm đến trong nước như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang được yêu thích, mà nhiều người còn lựa chọn du lịch nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia lân cận có đường bay thẳng như Bali, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Xu hướng này góp phần làm giá vé máy bay "leo rank" trong dịp lễ, khi lượng khách đổ dồn vào một số ngày cao điểm dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.
Theo một chuyên gia về hàng không và lữ hành tại thị trường Việt Nam chia sẻ, các bạn nên đặt vé sớm nhưng cần theo dõi giá để chọn thời điểm phù hợp, tránh đặt quá xa hoặc quá gần ngày đi. Nếu có thể, hãy bay vào ngày và giờ ít cao điểm để giảm chi phí (hack não tí cho đỡ đau ví nha ). Khách bay cũng nên cân nhắc các sân bay lân cận hoặc phương án di chuyển khác như tàu hỏa, xe khách nếu giá vé quá cao. Bên cạnh đó, vị này nhận định việc các hãng bay liên tục tăng tải cung ứng trên các chặng bay đắt khách nhiều khả năng sẽ giải tỏa phần nào áp lực tăng giá vé trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Hy vọng vậy nhé các đồng chí ơi!
Nguồn: kenh14.vn