ChangMoon8903
New member
Tối hôm đó chồng về nhà, mình mặc thử váy mới hỏi: "Anh thấy em đẹp không?" Ai ngờ anh lắc đầu luôn á
Hai vợ chồng mình đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Giờ thì mua được căn hộ chung cư rồi nhưng mà phải trả góp nặng nề lắm, mỗi tháng vừa lãi vừa gốc thì trời ơi đất hỡi Nên là chi tiêu trong nhà phải chắt chiu, tính toán từng đồng.
Chồng mình lái xe taxi nên làm xuyên ngày xuyên đêm, có khách gọi là chạy ngay. Đôi khi anh còn nhận chạy xe du lịch liên tỉnh để kiếm thêm, vất vả lắm luôn Còn mình thì sức khỏe yếu nên chỉ làm gần nhà, lương cũng không cao lắm. Nhưng mà được cái có thời gian chăm lo cho 2 con nhỏ ăn uống học hành. Hai vợ chồng bù trừ cho nhau và luôn tôn trọng, yêu thương lắm á
Từ hồi mua nhà mới cách đây 2 năm, mình không dám mua son phấn, váy áo đẹp nữa. Đi dự tiệc cưới là mượn váy của em gái, nhờ em make-up luôn Đồ mặc ở nhà toàn đồ cũ hoặc mua hàng si cho rẻ. Em gái hay khuyên mình nên chăm chút bản thân, đừng luộm thuộm quá kẻo bị chồng chê. Mình cũng biết chứ nhưng túi rỗng thì làm sao mà xài được
Hôm trước lướt mạng thấy váy giảm giá chưa tới 100k, mình mua luôn. Tuần sau là đám cưới em chồng, mình định mua váy mới để dự tiệc cho chồng khỏi mất mặt. Chiều nay nhận váy thì thất vọng vô cùng, chất liệu và kiểu dáng không đẹp như ảnh quảng cáo tý nào
Tối chồng về, mình mặc váy mới hỏi anh có đẹp không? Anh lắc đầu rồi hỏi váy giá bao nhiêu? Mình buồn bã nói mua online, chưa tới 100k. Nghe vậy anh im lặng rồi bảo mình gửi trả lại hoặc đừng mặc, anh sẽ đưa mình đi mua cái váy mới đẹp hơn.
Chồng thúc ăn cơm nhanh để còn chở đi mua. Khi anh dừng xe trước một shop thời trang có thương hiệu, mình shock luôn á, không muốn vào vì một cái váy ở đây cũng cả triệu Chồng nắm tay mình, nói có tiền, cứ thích cái nào thì anh mua cho, không phải lo lắng.
Nguồn: soha.vn