CrushQuocDan
New member
Chị gái người Trung Quốc vừa ôm trọn "cú lừa thế kỷ" khi phát hiện hai thỏi vàng cất kỹ suốt 15 năm hóa ra là hàng FAKE không một chút vàng nào, thiệt hại lên đến 200 triệu đồng luôn á
Theo Beiqing Net đăng ngày 3/5/2026, câu chuyện của chị Lạc ở Chiết Giang, Trung Quốc đang làm netizen xứ tỷ dân choáng váng. Hồi ngày 26/1/2011, chị Lạc mua hai thỏi vàng tại quầy China Gold trong trung tâm thương mại Yintai in77 (West Lake Yintai), mỗi thỏi 20 gram (tổng 40 gram). Lúc đó giá vàng khoảng hơn 300 NDT/gram (1,1 triệu VNĐ), chị chị tốn hơn 12.000 NDT (46,2 triệu VNĐ) luôn. Hóa đơn ghi bên bán là Công ty TNHH Bách hóa Hàng Châu Yinxi. Vì định tích lũy dài hạn nên chị gần như không đụng đến số vàng này, cất kỹ như cất báu vật vậy
Đầu năm nay, thấy giá vàng tăng chóng mặt, chị Lạc định đổi số vàng lấy vòng tay cho sang chảnh. Nhưng mà kết quả kiểm định tại quầy khiến chị "đứng hình" luôn: hai thỏi vàng ghi 20 gram nhưng thực tế mỗi thỏi chỉ nặng hơn 9 gram thôi Còn sốc hơn nữa, máy quang phổ kiểm tra cho thấy bên trong hoàn toàn KHÔNG có vàng mà chỉ là đồng, kẽm và tạp chất ấy chứ!
Chị Lạc lập tức tìm đến trung tâm thương mại để "hỏi tội". Nhưng phía Yintai in77 (West Lake Yintai) lại né trách nhiệm, bảo rằng quầy China Gold lúc đó và bây giờ khác chủ, họ chỉ cho thuê mặt bằng nên không liên quan. Nghe xong chị Lạc phản đối luôn: mình mua hàng vì tin tưởng thương hiệu của trung tâm, toàn bộ giao dịch và hóa đơn đều qua hệ thống tại đây, sao giờ lại bắt mình đi tìm công ty từ 10 năm trước được
Chị còn tính toán thiệt hại cụ thể: với giá vàng hiện khoảng 1.300 NDT/gram (khoảng 5 triệu VNĐ), 40 gram vàng đáng lẽ giờ trị giá khoảng 52.000 NDT (khoảng 200 triệu VNĐ). Mua phải hàng giả khiến chị chịu tổn thất nặng nề, và chị cho rằng trung tâm phải chịu trách nhiệm bồi thường. Dù đã gửi phiếu phản ánh từ ngày 20/1 và được hứa phản hồi trong 48 giờ, nhưng đến giờ vẫn... im hơi lặng tiếng 
Cơ quan quản lý thị trường quận Thượng Thành (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết đơn vị bán hàng năm 2011 là Công ty TNHH Kinh doanh Trang sức Vàng Trung Kim Chiết Giang. Nhưng plot twist là doanh nghiệp này đã bị đưa vào danh sách kinh doanh bất thường từ năm 2022 do không tìm thấy địa điểm hoạt động, các số điện thoại cũng liên lạc không được
Còn cửa hàng China Gold hiện đang hoạt động tại trung tâm thì bảo đây là cửa hàng nhượng quyền mới, khai trương năm 2024, không liên quan đến giao dịch xưa giờ đâu nhé, và khuyên chị Lạc nên trình báo công an Trung Quốc để xử lý theo hướng vụ án hình sự.
Đưa bằng chứng ra, chị Lạc cho biết mã số trên thỏi vàng, thẻ thu mua lại và giấy chứng nhận chất lượng đều trùng khớp, và các mã này mang đặc điểm của hơn 10 năm trước, khó mà làm giả được. Tuy nhiên phía cửa hàng lại bảo việc khắc mã bằng máy laser hiện nay ez lắm, thậm chí làm trong "1 nốt nhạc" ấy Dù vậy họ cũng thừa nhận dấu đóng của thương hiệu China Gold chỉ được dùng khi có ủy quyền thôi.
Phóng viên đã liên hệ với phía thương hiệu China Gold, đại diện cho biết vụ việc đã được ghi nhận và sẽ có bộ phận chuyên trách liên hệ làm rõ.
Nguồn: soha.vn
Theo Beiqing Net đăng ngày 3/5/2026, câu chuyện của chị Lạc ở Chiết Giang, Trung Quốc đang làm netizen xứ tỷ dân choáng váng. Hồi ngày 26/1/2011, chị Lạc mua hai thỏi vàng tại quầy China Gold trong trung tâm thương mại Yintai in77 (West Lake Yintai), mỗi thỏi 20 gram (tổng 40 gram). Lúc đó giá vàng khoảng hơn 300 NDT/gram (1,1 triệu VNĐ), chị chị tốn hơn 12.000 NDT (46,2 triệu VNĐ) luôn. Hóa đơn ghi bên bán là Công ty TNHH Bách hóa Hàng Châu Yinxi. Vì định tích lũy dài hạn nên chị gần như không đụng đến số vàng này, cất kỹ như cất báu vật vậy
Đầu năm nay, thấy giá vàng tăng chóng mặt, chị Lạc định đổi số vàng lấy vòng tay cho sang chảnh. Nhưng mà kết quả kiểm định tại quầy khiến chị "đứng hình" luôn: hai thỏi vàng ghi 20 gram nhưng thực tế mỗi thỏi chỉ nặng hơn 9 gram thôi Còn sốc hơn nữa, máy quang phổ kiểm tra cho thấy bên trong hoàn toàn KHÔNG có vàng mà chỉ là đồng, kẽm và tạp chất ấy chứ!
Chị Lạc lập tức tìm đến trung tâm thương mại để "hỏi tội". Nhưng phía Yintai in77 (West Lake Yintai) lại né trách nhiệm, bảo rằng quầy China Gold lúc đó và bây giờ khác chủ, họ chỉ cho thuê mặt bằng nên không liên quan. Nghe xong chị Lạc phản đối luôn: mình mua hàng vì tin tưởng thương hiệu của trung tâm, toàn bộ giao dịch và hóa đơn đều qua hệ thống tại đây, sao giờ lại bắt mình đi tìm công ty từ 10 năm trước được
Chị còn tính toán thiệt hại cụ thể: với giá vàng hiện khoảng 1.300 NDT/gram (khoảng 5 triệu VNĐ), 40 gram vàng đáng lẽ giờ trị giá khoảng 52.000 NDT (khoảng 200 triệu VNĐ). Mua phải hàng giả khiến chị chịu tổn thất nặng nề, và chị cho rằng trung tâm phải chịu trách nhiệm bồi thường. Dù đã gửi phiếu phản ánh từ ngày 20/1 và được hứa phản hồi trong 48 giờ, nhưng đến giờ vẫn... im hơi lặng tiếng
Cơ quan quản lý thị trường quận Thượng Thành (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết đơn vị bán hàng năm 2011 là Công ty TNHH Kinh doanh Trang sức Vàng Trung Kim Chiết Giang. Nhưng plot twist là doanh nghiệp này đã bị đưa vào danh sách kinh doanh bất thường từ năm 2022 do không tìm thấy địa điểm hoạt động, các số điện thoại cũng liên lạc không được
Còn cửa hàng China Gold hiện đang hoạt động tại trung tâm thì bảo đây là cửa hàng nhượng quyền mới, khai trương năm 2024, không liên quan đến giao dịch xưa giờ đâu nhé, và khuyên chị Lạc nên trình báo công an Trung Quốc để xử lý theo hướng vụ án hình sự.
Đưa bằng chứng ra, chị Lạc cho biết mã số trên thỏi vàng, thẻ thu mua lại và giấy chứng nhận chất lượng đều trùng khớp, và các mã này mang đặc điểm của hơn 10 năm trước, khó mà làm giả được. Tuy nhiên phía cửa hàng lại bảo việc khắc mã bằng máy laser hiện nay ez lắm, thậm chí làm trong "1 nốt nhạc" ấy Dù vậy họ cũng thừa nhận dấu đóng của thương hiệu China Gold chỉ được dùng khi có ủy quyền thôi.
Phóng viên đã liên hệ với phía thương hiệu China Gold, đại diện cho biết vụ việc đã được ghi nhận và sẽ có bộ phận chuyên trách liên hệ làm rõ.
Nguồn: soha.vn