Mua tour du lịch giá hời, chàng trai bị bắt cóc làm nô lệ 3 năm, gia đình mất trắng 3,4 tỷ vẫn không cứu được con

73377ae125753adf440b.jpg


Nghĩ mua được tour du lịch giá ngon lành, ai ngờ anh Trương (26 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) lại rơi vào bi kịch kinh hoàng: bị bắt cóc, tra tấn và ép lao động khổ sai suốt 3 năm trời Còn bố mẹ anh thì bị lừa đảo mất trắng 3,4 tỷ đồng tiền chuộc mà vẫn không đưa con về được.

Mua tour giá rẻ, bay luôn vào "địa ngục trần gian"

Tháng 11/2019, anh Trương hí hửng đặt tour du lịch 7 ngày đến một quốc gia Đông Nam Á (không rõ cụ thể nước nào) với giá chỉ 4.500 nhân dân tệ (15 triệu đồng) - rẻ hơn giá thị trường tận 3.000 nhân dân tệ (10 triệu đồng) luôn! Nghe xịn sò vậy thôi chứ thực ra là... cái bẫy chết người

Khi máy bay vừa hạ cánh, một tài xế chở thẳng anh đến khu nhà máy rồi thông báo cực sốc: "Xuống xe đi, anh làm việc ở đây". Trương kịp hoảng hốt thì bị lũ côn đồ tịch thu luôn điện thoại, CMND và hộ chiếu. Dù có cố chống cũng vô ích, anh bị áp đảo và bắt cóc tại chỗ.

Bị bán đi bán lại như hàng hóa

Hóa ra anh bị bán cho một công ty cờ bạc trực tuyến, công việc là phải thuyết phục người khác tham gia sàn cá độ này. Vì tính thật thà, không giỏi "bịp" nên anh làm việc kém, rồi thế là ăn đòn thường xuyên

Sau 6 tháng bị giam, bọn quản lý nói sẽ thả anh về nếu trả 111 nghìn nhân dân tệ (380 triệu đồng). Bố mẹ anh vội vã gom tiền chuộc, nhưng... plot twist: anh không được về mà bị bán sang công ty khác! Màn kịch "đòi tiền chuộc" cứ thế lặp đi lặp lại

Trong vòng 1 năm, gia đình anh Trương đã tiêu sạch tài khoản tiết kiệm, tổng cộng khoảng 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng) mà vẫn không cứu được con về!

8ce22fca011978bc9a85.jpg


Thoát hiểm sau 3 năm địa ngục

Một lần bị đánh đập quá dã man, anh Trương được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Anh tranh thủ liên hệ với một đại lý mua hộ chiếu mới để thoát thân, nhưng lại bị chính đại lý đó... bán sang công ty thứ ba luôn

May sao công ty thứ ba này lỏng lẻo hơn trong việc tịch thu điện thoại. Chớp thời cơ, anh Trương liên lạc được với cảnh sát địa phương.

Tháng 10/2022, cảnh sát cuối cùng đã giải cứu thành công và đưa anh về Trung Quốc. Thoát khỏi "địa ngục trần gian" sau 3 năm, anh lên tiếng cảnh báo mọi người phải thật thận trọng khi đi du lịch nước ngoài, nhất định phải chọn công ty uy tín để khỏi gặp họa như mình.

Netizen Trung Quốc sốc nặng

Câu chuyện này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phải rùng mình: "Thật là một câu chuyện khủng khiếp. Nhiều người tin rằng mình may mắn mua được tour du lịch giá rẻ nhưng đó là một cái bẫy"; "Không ngờ chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia lại tinh vi đến vậy, mọi người đi du lịch cần phải tỉnh táo"; "Bị bán cho tận 3 công ty, thực sự đáng sợ, may mắn anh vẫn còn sống sót trở về"...

Những năm gần đây, nhiều công dân Trung Quốc bị lừa cưỡng bức lao động ở Đông Nam Á bằng cái bẫy "công việc mơ ước" lương cao. Các tổ chức tội phạm đăng quảng cáo việc làm hấp dẫn rồi bắt cóc nạn nhân, y hệt như trường hợp của anh Trương.

Năm 2022, ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng xảy ra nhiều vụ buôn người tương tự, trong đó 38 người bị lừa đến nhiều quốc gia Đông Nam Á, bị bắt cóc và ép làm việc cho các công ty mờ ám. Một số nạn nhân cho biết họ bị tra tấn thể xác, tấn công tình dục và bị đe dọa mổ lấy nội tạng nữa

Bài học xương máu: Đừng ham rẻ mà dại mua tour "giá hời" không rõ nguồn gốc nhé mọi người ơi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top