GauNho9193
New member
Trời đổ mưa nặng hạt ở Malaysia nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của đội tuyển Việt Nam đâu nha! Các cầu thủ vẫn hào hứng lao ra sân tập trong buổi làm quen duy nhất với thánh địa Bukit Jalil
Đúng lúc buổi tập bắt đầu thì trời mở "tiệc" mưa luôn. Nhưng mà đây là buổi tập quan trọng để làm quen sân và ánh đèn tại Bukit Jalil, nên HLV Park Hang-seo vẫn yêu cầu các học trò ra sân đúng 19h00 (giờ địa phương) - chuẩn không cần chỉnh!
Mấy ngày qua ở Kuala Lumpur cứ chiều là mưa, nên thầy Park đã phải "xoay lưng 180 độ" với kế hoạch tập luyện, cho team ra sân tập giữa trưa để tránh mưa. Nhưng thật ra việc các cầu thủ làm quen với mưa cũng là lợi thế đấy, vì trận đấu ngày mai rất có thể sẽ có mưa nữa nè! ️
Quay lại với buổi tập, thầy Park nhắc nhở cả đội phải tập trung 1000% luôn. Ông thầy người Hàn Quốc dành khá nhiều thời gian để "tâm sự" với các trò trước khi bắt đầu. Tuy đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 ở vòng bảng, nhưng giờ đối thủ đã khác rồi, và chính Việt Nam mới là đội phải đá sân khách gặp bất lợi đây!
HLV Park Hang-seo nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần giữ vững lối chơi đã thể hiện ở những trận vừa qua. Tập trung nhưng đừng căng thẳng quá, thầy Park muốn các cầu thủ thoải mái về tâm lý nhất, vì trận đấu tối mai chắc chắn sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ hơn 8 vạn khán giả Malaysia - tưởng tượng xem, "biển người" áp đảo luôn!
Trong buổi tập, Văn Toàn và Trọng Hoàng vẫn ra sân bình thường, nhưng khả năng cao cả hai sẽ không được thầy Park tung vào trận này. Đặc biệt trường hợp của Trọng Hoàng bị đau cơ lưng - một cầu thủ có vai trò siêu quan trọng trong lối chơi của team, nếu ép ra sân thì quá mạo hiểm. Nếu Trọng Hoàng nghỉ, khả năng Hồng Duy sẽ là người thế chỗ nhé!
Sau 15 phút, tuyển Việt Nam chuyển sang tập kín, toàn bộ phóng viên phải "bye bye" rời sân rồi.
Xem thêm ảnh tập luyện của ĐT Việt Nam:
Nguồn: soha.vn