SocBoy2767
New member
Chiều 30/8 vừa rồi, trời Sài Gòn đổ mưa to như trút nước đúng lúc giờ tan tầm làm, biến nhiều tuyến đường trung tâm thành bãi đỗ xe khổng lồ. Hàng ngàn người phải lết từng mét một dưới cơn mưa, cảnh tượng nhìn mà thương quá trời
Cơn mưa như muốn "dìm" luôn người Sài Gòn vậy, giao thông nhiều khu vực trung tâm tê liệt hoàn toàn, hàng ngàn xe máy ô tô phải bò rùa giữa trời mưa gió. Ướt như chuột lại còn phải ngồi chịu đựng cảnh kẹt xe, ai mà chịu nổi
Ngã sáu vòng xoay Dân Chủ (quận 3) thì khỏi phải bàn luôn, xe cộ từ bốn phương tám hướng đổ về ùn ùn, chen lấn cả trên đường lẫn vỉa hè. Các phương tiện phải nhích từng xíu một, kiểu muốn đi mà không đi được á
Đường 3 Tháng 2 chắc là "vua kẹt xe" hôm đó rồi, ùn tắc liên tục hàng cây số cả hai chiều luôn. Có lúc nhìn như đang đứng im tại chỗ vì các nút giao thông toàn bộ tê liệt hết, stress lắm các bạn ơi!
Một chị phụ nữ chở con nhỏ đứng bó tay trên vỉa hè, không thể đưa xe xuống đường vì dòng xe dưới đường chen chúc kín mít. Thương mẹ con quá huhu
Hai cô gái trẻ khôn ngoan hơn, tấp xe vào lề đường tranh thủ tám chuyện với nhau chờ mưa tạnh. Kiểu biết kẹt rồi thì chill thôi chứ sao nữa
Sau một ngày làm việc đã mệt rồi, về lại phải ngồi chịu cảnh ồn ào, kẹt xe dưới mưa thế này thì ai mà không ngao ngán. Nhìn mặt mọi người mà thấy tâm trạng tụt dốc không phanh luôn
Người bán hàng rong còn khổ gấp bội, vừa phải chen chúc giữa biển người, vừa phải đạp chiếc xe nặng chĩu chĩu đồ đạc. Nhìn mà thương lắm á!
Nguồn: kenh14.vn