DauStar8801
New member
Chỉ là nhầm lẫn thôi nhưng mà cả nhà chị Trương chắc giờ vẫn còn sốc nặng với "món quà bất ngờ" này luôn á
Theo Sina đưa tin, chị Trương ở thành phố Toại Xương, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) lên mạng order một mớ thực phẩm chức năng để giảm cân cho khoẻ.
Đến ngày 14/8, chị nhận được 4 thùng hàng siêu to khổng lồ, tưởng là thuốc giảm cân đã về tới nơi rồi. Mở 3 thùng đầu thì chị còn vui vẻ khen cách đóng gói cẩn thận lắm. Nhưng lúc rạch thùng thứ 4, plot twist bắt đầu đây nè! Chị ngửi thấy mùi lạ ghê gớm, siêu khó chịu luôn á
Bên trong có một cái thùng xốp được dán kín mít, nhưng mà mùi hôi thối vẫn bay ra nồng nặc không chịu nổi.
Lấy hết dũng khí, chị Trương xé băng dính ra mở thùng xốp thì... OMG! Bên trong chứa một con cá sấu và một con tắc kè đã chết, đang thối rữa luôn ấy. Hoảng quá, chị vội gọi chồng xuống xem "quà tặng đặc biệt" này. Hai vợ chồng sau đó gọi cảnh sát đến xử lý ngay.
Cảnh sát địa phương check kỹ thì phát hiện ở chân con cá sấu dài hơn 1m này có buộc một tấm tag giấy ghi tên một cơ sở chăn nuôi và phối giống động vật ở tỉnh Liêu Ninh. Thậm chí còn có cả mã QR để quét lấy info về con vật nữa cơ!
Hoá ra là shipper viết nhầm địa chỉ, món hàng này đáng lẽ phải giao cho người khác mà lại đi lạc đến nhà chị Trương. Thương hai con vật lúc giao hàng còn sống khỏe, nhưng vì quãng đường vận chuyển dài hơn dự kiến quá nhiều nên không qua khỏi
Ở Trung Quốc, việc buôn bán và phối giống cá sấu là hợp pháp nhé, miễn là có giấy phép đầy đủ. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra cơ sở chăn nuôi đó và người mua hàng ban đầu để đảm bảo không có chuyện buôn bán trái phép động vật hoang dã nha!
Nguồn: kenh14.vn