Hồi xưa, ai cũng từng có một thời "đóng vai" bệnh nhân chuyên nghiệp chỉ để được mua cam thảo về ngậm đúng không nào?
Thuở ấy, những viên kẹo cam thảo không chỉ đơn thuần là "thuốc" mà còn là cả một niềm vui tuổi thơ đặc biệt. Mỗi lần đi qua hiệu thuốc, lũ trẻ chúng mình lại tìm đủ mọi cách để xin phụ huynh vài đồng, rồi vọt vào quầy thuốc với câu hỏi kinh điển: "Chú ơi, cho cháu mua cam thảo ạ!"
Người bán thuốc thời đó ai cũng hiểu ngầm - lũ nhóc này đâu có ốm đau gì, chỉ là thèm ăn kẹo thôi mà! Nhưng họ vẫn tươi cười đưa cho từng viên cam thảo màu nâu đen, vị ngọt thanh đặc trưng khiến ai cũng mê mẩn.
Cam thảo - loại "thuốc" mà không cần đơn, không cần triệu chứng, chỉ cần một trái tim yêu thích vị ngọt tự nhiên và sự tò mò tuổi thơ. Ngậm một viên cam thảo trong miệng, để vị ngọt tan dần, là cả một trải nghiệm không thể quên được.
Giờ nhìn lại, những kỷ niệm đó thật đơn giản mà đáng yêu biết bao. Thế hệ 8x, 9x chắc hẳn vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi bước vào hiệu thuốc, rồi cầm chặt trong tay những viên cam thảo như thể đó là báu vật quý giá nhất đời
Bây giờ với thời đại kẹo ngọt đầy ắp siêu thị, có lẽ ít ai còn nhớ đến "thuốc" cam thảo nữa. Nhưng đối với thế hệ đi qua những năm tháng ấy, nó mãi là một phần tuổi thơ không thể thay thế.
Nguồn: soha.vn