Những khoảnh khắc mùa thu đẹp mơ màng, quyến rũ đến nao lòng được bạn Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1989), du học sinh Việt có nickname là Yang, ghi lại tại Nhật Bản vào đầu tháng 12 năm nay. Xem mà muốn bay ngay sang xứ sở hoa anh đào luôn á!
Vào cuối thu, rừng lá đã chuyển từ sắc xanh sang sắc vàng, cam đỏ tuyệt đẹp. Người Nhật gọi mùa này là "kouyou" (mùa lá đỏ) đó nha. Những chiếc lá trải thảm dài trên đường khiến cảnh vật nơi đây như lạc vào chốn thiên đường vậy, aesthetic phát sốt luôn!
Vì nước Nhật trải dài theo hướng Nam Bắc nên thời gian lá đỏ ở các vùng khác nhau nè. Nên muốn ngắm lá đỏ phải tính toán kỹ càng đó!
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Nhật. Vùng Osaka, Nara và Kyoto đều ngập tràn trong sắc đỏ trong khoảng thời gian này. Đúng là vibe mùa thu chill phết!
Những chiếc lá phong chuyển màu đẹp mắt đến không thể rời mắt. Chụp ảnh sống ảo là cứ đứng đâu cũng ra hình đỉnh của chóp nha!
Mùa thu Nhật Bản còn là những cơn mưa bất chợt, vội đến vội đi. Có chút melancholy nhưng lại thêm phần lãng mạn ấy á~
Các gia đình Nhật thường có sở thích du lịch vào mùa thu. Họ có thể cùng nhau lên núi nhặt hạt dẻ hoặc vào vườn cây hái các loại hoa quả tươi như lê, hồng. Nghe vui ghê, đi picnic kiểu Nhật là khác!
Nhiệt độ trung bình vào mùa thu ở Nhật là 12 độ C ở các khu vực phía bắc, khu vực miền trung 20 độ C và 26 độ C quanh phía nam của Nhật. Mát mẻ vừa phải, không lạnh quá cũng không nóng, perfect luôn!
Nguồn: soha.vn