Mùa Thu này cày phim gì? Đường đua Oscar bắt đầu rồi đây! ✨

92324c38e3a29d9041ae.webp


f288e48bf8d73265e105.jpg


Tháng 9 đã tới rồi, các tín đồ phim nghệ thuật ơi! Đây chính là lúc mùa phim Thu - aka mùa "săn" giải thưởng - chính thức bắt đầu. Đối với hội mê phim chất lượng, năm 2018 giờ mới thực sự khởi động luôn nha! Vậy năm nay có gì hot? Cùng mình điểm qua thôi!

Khi âm nhạc và thể thao lên ngôi

Mấy ngày vừa rồi, Lady Gaga bỗng trending khắp mọi nơi sau khi "A Star is Born" (Một ngôi sao ra đời) được chiếu giới hạn tại LHP Venice. Phim kể về mối tình giữa một danh ca nghiện rượu với cô ca sĩ mới nổi. Hồi đầu ai cũng hoài nghi khi Gaga chuyển nghề đóng phim, lại còn đóng với Bradley Cooper - một diễn viên "tập tành" làm đạo diễn. Nhưng mà plot twist đây: các review ban đầu cực kỳ tích cực luôn, với 95% điểm Rotten Tomatoes á! Fan Gaga có lý do để hype rồi đó, phim sẽ ra mắt ngày 5/10 này.

Mỗi diễn viên đều cần một vai "bứt phá" để lên đời mà. Với Rami Malek của "Mr. Robot", vai diễn ấy chính là huyền thoại nhạc rock Freddie Mercury của nhóm Queen trong "Bohemian Rhapsody", công chiếu ngày 24/10. Tên phim lấy từ ca khúc huyền thoại của Queen luôn đó. Phim do Bryan Singer đạo diễn - ông là người đứng sau "The Usual Suspects" (Nghi phạm vô hình, 1994) và hai phần X-men gần đây. Dù ông đã rời khỏi đoàn phim khi gần xong (có thể do các cáo buộc xâm hại tình dục) và được thay bởi Dexter Fletcher, nhưng với tạo hình xuất sắc của Malek, những bản nhạc đỉnh cao của Queen và kịch bản từ biên kịch ba lần đề cử Oscar Anthony McCarten, "Bohemian Rhapsody" vẫn nằm trong top đầu danh sách must-watch mùa Thu này!

Nhắc đến phim thể thao được đề cử Oscar, bạn còn nhớ lần gần nhất là khi nào không? Đó là "Creed" (Tay đấm huyền thoại, 2015), với đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Sylvester Stallone. Năm nay, câu chuyện huyền thoại Rocky tiếp tục với "Creed II", vào ngày 21/11. Cốt truyện dễ đoán mà: học trò của Rocky là Creed sẽ đối đầu với con trai của Ivan Drago là Viktor Drago. Nghe cũng basic, nhưng đây là Rocky mà - biểu tượng văn hóa Mỹ, ai cũng phải xem thôi!

e1502e0d301ef1fd148d.jpg


Dàn "siêu diễn viên" tụ họp chung một chỗ

Có vẻ như trend "tập hợp" từ phim siêu anh hùng đã lan sang phim nghệ thuật rồi nè. Mùa Thu năm nay chứng kiến hàng loạt minh tinh kề vai sát cánh với nhau luôn á! Nam diễn viên gạo cội Robert Redford tập hợp được Casey Affleck, Elisabeth Moss, Sissy Spacek, Danny Glover vào bộ phim "The Old Man & The Gun" (Lão già và khẩu súng) - nghe tên đã thấy ngầu rồi - ra rạp ngày 28/9. Phim dựa trên câu chuyện có thật về Forrest Tucker, ông cụ từng vượt ngục và thực hiện vụ cướp táo tợn ở tuổi 70. Respect!

Trong khi đó, một "già gân" khác là Jeff Bridge sẽ team up với dàn sao trẻ trung Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm trong "Bad Times at the El Royale" (Phút kinh hoàng ở El Royale), "đổ bộ" ngày 12/10. Phim kể về cuộc đấu trí của sáu kẻ bí ẩn cùng xuất hiện tại một khách sạn ranh giới California và Nevada. Cốt truyện nghe như phim của Quentin Tarantino luôn!

Tương tự nhưng phiên bản nữ quyền là "Widows" (Góa phụ hành động), ra mắt ngày 6/11. Đạo diễn Steve McQueen - người từng giành Oscar "Phim hay nhất" với "12 Years a Slave" (12 năm nô lệ, 2013) - sẽ chỉ đạo bốn ngôi sao: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki và Cynthia Erivo xoay vần với số phận sau cái chết của một người đàn ông. Girl power!

Nói về đấu trí, không thể bỏ qua cuộc chiến giữa các nữ hoàng trong "Mary Queen of Scots" (Nữ hoàng Mary xứ Scotland), diễn ra vào ngày 7/12. Hai mỹ nhân cùng nhận đề cử Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" năm ngoái là Saoirse Ronan và Margot Robbie sẽ trở thành đối thủ trong cuộc chiến vương quyền khốc liệt thế kỷ 16. Cuộc chiến này có thể sẽ lan sang các sân khấu giải thưởng năm nay luôn đó! Kịch bản do biên kịch Beau Willimon của "House of Cards" (Sóng gió chính trường) đảm nhiệm nữa chứ. Chỉ vài điểm này thôi đã đủ khiến "Mary Queen of Scots" trở thành tâm điểm rồi!

Khi các đạo diễn bắt đầu tranh tài

Không cuộc đua phim ảnh nào hấp dẫn nếu thiếu đi những cá tính đạo diễn độc đáo! Năm nay, từ bỏ chủ đề âm nhạc đã làm nên tên tuổi như "Whiplash" (Tay trống, 2014) và "La La Land" (Những kẻ khờ mộng mơ, 2016), đạo diễn trẻ Damien Chazelle thử sức với dòng tiểu sử nặng ký bằng "First Man" (Người đầu tiên), ra rạp ngày 12/10. Phim có Ryan Gosling góp mặt, kể về hành trình lên Mặt Trăng của Neil Armstrong năm 1969. Đây cũng là hành trình tìm tượng vàng đầu tiên của Gosling, sau hai lần lỡ hẹn với "Half Nelson" (Một nửa của Nelson, 2006) và "La La Land". Chúc anh may mắn nha!

Một cái tên khác không thể bỏ qua là đạo diễn Mexico Alfonso Cuarón. Sau khi đạt đỉnh vinh quang với bộ phim giành 7 giải Oscar "Gravity" (Cuộc chiến không trọng lực, 2013), không biết sao Cuarón không làm thêm phim nào trong vòng 5 năm. Năm nay, ông comeback với bộ phim đen trắng "Roma" (Thời thơ ấu), kể về tuổi thơ của mình ở Mexico. Bộ phim ghi dấu ấn cực mạnh khi đoạt giải cao nhất "Sư tử Vàng" tại LHP Venice - một trong 3 liên hoan phim quan trọng nhất thế giới đó nha! Nhiều người tiếc nuối khi tác phẩm này rút khỏi LHP Cannes hồi tháng 5 để phản đối điều luật cấm phim của Netflix. Nếu không thì Roma có thể đã làm nên chuyện tại đất Pháp rồi. Phim sẽ ra rạp ngày 14/12.

Các đạo diễn da màu cũng đã sẵn sàng lên tiếng tại Oscar rồi nha! Đạo diễn Barry Jenkins của "Moonlight" (Ánh trăng, 2018) trở lại với "If Beale Street Could Talk" (Nếu phố Beale biết nói), công chiếu 30/11. Phim kể về một phụ nữ da màu tìm cách minh oan cho chồng. Cùng với "BlacKkKlansman" (2018) của đạo diễn gạo cội Spike Lee - vừa mới giành "Giải thưởng lớn" tại Cannes, đây sẽ là bộ đôi đáng chú ý về chủ đề phân biệt chủng tộc.

11a83275b782239931a8.jpg


Cuối cùng là tiếng nói của nữ giới nè! Mạnh mẽ nhất là sự kết hợp giữa nữ đạo diễn Karyn Kusama và minh tinh Nicole Kidman trong "Destroyer" (Kẻ hủy diệt), chiếu vào đúng ngày Giáng sinh năm nay. Bạn sẽ không còn nhận ra "nữ hoàng" Kidman lộng lẫy nữa đâu, khi cô hóa thân thành một nữ cảnh sát ngầm tàn tạ và gai góc. Rõ ràng là kiểu vai "đo ni đóng giày" để Kidman săn tượng vàng Oscar thứ hai rồi!

Bạn cũng sẽ không nhận ra cô béo hài hước Melissa McCarthy trong "Can You Ever Forgive Me?" (Anh có tha thứ cho em?), ra rạp ngày 19/10 đâu. Một phim tiểu sử về nữ nhà văn tội phạm Lee Israel, từng giả danh lừa đảo ở Hollywood vào thập niên 1990. Tất nhiên phim do một nữ đạo diễn là Marielle Heller - nổi tiếng với "The Diary of a Teenage Girl" (Nhật ký tuổi teen, 2015) - chỉ đạo rồi!

Steve Carrey và Timothée Chalamet có màn kết hợp đáng chờ đợi với "Beautiful Boy" (Cậu bé đẹp), do Felix Van Groeningen đạo diễn, công chiếu ngày 12/10. Phim lấy đề tài tình phụ tử, dựa trên bản ghi chép cùng tên của nhà văn Mỹ David Sheff.

Sau vài lần thất bại, nam diễn viên Matthew McConaughey có thể tìm đường comeback Oscar bằng "White Boy Rick" (Rick da trắng), ra rạp ngày 14/9. Phim kể về một thiếu niên trở thành kẻ chỉ điểm cho FBI vào thập niên 1980. Ban đầu phim định ra mắt vào tháng 1 năm sau, nhưng sau các buổi chiếu thử thành công, hãng Sony đã chuyển thành cuối năm để cạnh tranh các giải thưởng lớn. Chiến lược marketing thông minh đó!

05c5766386fddb7c0719.jpg


67f32f7b18add6f1c55a.jpg


3f9ed74670617888936c.jpg


9f95072a9eae5f90818e.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top