Chuyện là một bạn trẻ đang đau đầu vì nhà ở xa đường lộ, muốn lắp mạng nhưng không kéo dây được (sad quá trời). Rồi tình cờ lướt lướt thấy thiết bị của Tabnet giá 190k/tháng, quảng cáo "cắm điện là có mạng" nghe fancy vãi, nhưng bạn ấy cũng đang hoang mang không biết có nên tin không
Bạn ấy hỏi lên diễn đàn: "Có bác nào dùng rồi cho ý kiến với ạ?"
Và ngay lập tức, một bác trong cộng đồng đã đặt câu hỏi "thật" ra cũng hợp lý: "Ko dùng 4G, ko dùng dây, chẳng nhẽ kết nối vệ tinh để có internet?" ️
Nghe kiểu này thì hơi... sus đấy nhỉ! Vì theo logic thông thường, muốn có internet thì phải có:
- Dây cáp quang/ADSL
- Sóng 4G/5G
- Hoặc công nghệ vệ tinh (mà cái này giá "trên trời" luôn chứ đâu 190k/tháng )
Nguồn: tinhte.vn