Mùa thi đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) đang đến gần từng ngày, và thị trường "phao thi" lại bắt đầu "nóng ran" rồi các bạn ơi!
"Phao thi" được hét giá như chơi - vài trăm đến cả triệu
Trước cổng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Xuân Thuỷ, Cầu Giấy), mấy anh chị bán "phao" kín đáo lắm luôn. Họ dò la "chọn mặt gửi vàng" kỹ lắm mới dám gật đầu bán hàng, sợ lộ mất. Thông thường, giá "phao" dao động từ 30-60k/bộ/môn thôi. Nhưng gặp khách "ngon" thì giá bay lên vài trăm nghìn vì được quảng cáo là chất lượng "xịn sò", in ấn "đạt chuẩn"
Tại cổng Học viện Cảnh sát (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN) - nơi được mệnh danh là "chợ đen" kinh doanh "phao thi" có đủ loại sỉ lẻ như bán hàng online vậy. Khi chúng mình đóng vai khách hàng, một chị bán quán sẵn sàng tiếp thị: "Muốn mua loại 'phao' bao nhiêu tiền?". Chị này còn "tư vấn" nhiệt tình: "Nếu không thi trường này thì đừng mua 'phao' ở đây, vì không trúng đâu nhé. Còn nếu tha thiết muốn mua thì ở đây loại 'phao' nào cũng có, thấp thì vài trăm mà nhiều thì vài triệu luôn".
Chợ "phao thi" ở Học viện Cảnh sát hoạt động theo kiểu ngầm lắm, những bộ "phao" in chữ siêu nhỏ, cắt vừa lòng bàn tay, mỗi bộ dày 7-10cm, chủ yếu là các môn xã hội như văn, sử, địa, thậm chí có cả môn sinh nữa "Phao thi" được bọc trong túi nylon đen kín mít, sau khi khách hỏi, mặc cả giá, giao tiền xong, người bán mới cho xem hàng.
Cùng một bộ "phao" mà giá chênh nhau như trời với vực á! Tại các khu Cầu Giấy, Tạ Quang Bửu, Cổ Nhuế... mỗi "bộ phao" được định giá bằng cách "nhìn mặt mà bắt hình dong" luôn. Anh Hoàng (ở Cổ Nhuế) chia sẻ: "Giá 'phao thi' ở đây trên trời lắm. Hứng thì người ta nói vài trăm, còn không thì hét vài triệu. Nếu gặp khách là phụ huynh thì lên đến 3-4 triệu là chuyện bình thường, vì phụ huynh cứ nghĩ đắt là tốt chứ chương trình cải cách có học đâu mà biết". Chưa hết, các bộ "phao" còn được quảng cáo "xịn xò": "'Phao' tốt đấy, toàn những thầy có tiếng giá mới đắt, chứ làm tạp nham như những nơi khác thì ai dám bán với cái giá này"
Bao giờ mới hết tâm lý dựa dẫm vào "phao" nhỉ?
Một lao công gần Học viện Cảnh sát kể: "Năm trước, học sinh mua 'phao' tiền triệu không dùng được lại vứt khắp cổng trường, chúng tôi lại gom đem bán giấy vụn kiếm ít đồng". Bên trong cửa hàng bán tài liệu trên đường Xuân Thuỷ, bạn Cảnh chia sẻ: "Em thấy các bạn ở lớp ôn thi mua rồi nên cũng mua cho chắc. Gặp giám thị dễ tính, các bạn mở được mà em không có gì mở thì thiệt lắm, nếu giám thị khó tính thì em không lấy ra nữa". Người bán tài liệu nghe vậy cũng "hùa theo": "Bộ 'phao' thi đáng mấy đồng đâu, cứ có tài liệu trong người thì cũng yên tâm hơn. Mua rồi dùng được thì dùng, mà không dùng được thì thôi"
Nguồn: soha.vn