"Mùa thi của cháu cũng là mùa 'tăng ca' của các cụ" - Caption đi kèm bức ảnh cậu bé đứng khoanh tay trước bàn thờ tổ tiên đang viral khắp MXH những ngày gần đây, khiến hội phụ huynh đồng cảm muốn khóc
Trong ảnh, cậu bé mặc đồng phục áo tím quần kaki kem ngay ngắn, đứng thẳng như người lớn, gương mặt nghiêm túc đến mức đáng yêu lắm luôn á!
Khoảnh khắc này vừa cute vừa nghiêm chỉnh, vừa chứa đựng cả niềm hy vọng của cả nhà và một nét văn hóa đặc trưng của người Việt mình: trước những milestone quan trọng trong đời, ai cũng muốn quay về với gia đình, với tổ tiên để tìm điểm tựa tinh thần.
Nhìn ảnh này, dân tình lại nghĩ ngay đến cảnh đông như hội chợ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội mỗi mùa thi cử ️ Nơi đây lúc nào cũng kín ba mẹ và các em học sinh đến lễ bái, cầu may đỗ đạt. Có em còn mặc nguyên đồng phục, ôm chặt tập tài liệu, vừa khấn vừa lẩm bẩm tên trường đại học mơ ước của mình nữa này!
Với nhiều gia đình, chuyện thắp nhang khấn vái tổ tiên hay đưa con đến Văn Miếu trước kỳ thi không đơn thuần chỉ là "cầu may" đâu nhé. Đó giống như một cách gửi gắm niềm tin. Đó cũng là cách giúp các em cảm thấy yên tâm hơn trước áp lực thi cử nặng nề.
Khi bước vào một kỳ thi quan trọng, điều khiến học sinh stress không chỉ là kiến thức mà còn là nỗi sợ nữa. Sợ làm bài không tốt, sợ phụ lòng kỳ vọng, sợ thua bạn bè, sợ kết quả không như mong muốn... Trong trạng thái đó, chỉ một hành động nhỏ mang tính động viên tinh thần đôi khi cũng giúp các em ổn định cảm xúc hơn rất nhiều đấy! Đó cũng là lý do dù xã hội hiện đại thế nào chăng nữa, những hình ảnh như học sinh đi Văn Miếu trước mùa thi hay đứng khấn trước bàn thờ gia tiên vẫn luôn tồn tại
Tất nhiên, niềm tin tinh thần chỉ thực sự tích cực khi nó không biến thành áp lực. Điều quan trọng không nằm ở việc cầu gì mà còn là cách người lớn đồng hành với con sau đó. Nếu một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương dù kết quả ra sao, tâm lý của các em thường nhẹ nhõm và ổn định hơn nhiều. Ngược lại, có những trường hợp ba mẹ quá đặt nặng chuyện thi cử khiến mọi hành động động viên lại vô tình trở thành gánh nặng
Có lẽ vì vậy mà nhiều phụ huynh hiện nay bắt đầu thay đổi cách tiếp cận rồi đó. Họ vẫn lo cho con, vẫn hồi hộp theo từng môn thi, nhưng thay vì liên tục nhắc điểm số, họ cố gắng giữ không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn. Một bữa ăn bình thường, một câu nói kiểu "cứ làm hết sức là được" đôi khi lại giúp các em dễ thở hơn rất nhiều đấy!
Nguồn: kenh14.vn