Ôi trời ơi, mưa miền Trung đang "khủng bố" không ngừng nghỉ luôn á! ️ Đêm qua sang sáng nay (13/10), từ Quảng Trị xuống tới Đà Nẵng là mưa đổ ầm ầm, vừa thì vừa, to thì siêu to luôn.
Nghe con số này mà giật mình: từ 19h ngày 12/10 đến 7h sáng nay, có chỗ mưa vượt cả 90mm rồi. Đỉnh nhất là trạm Bạch Mã (Huế) ghi nhận 180,4mm nước trời đổ xuống - tưởng tượng được không? Hòa Bắc (Đà Nẵng) cũng 104mm, còn Lệ Thủy (Quảng Trị) là 94,8mm.
Cả ngày và đêm 13/10 này, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục "đón" mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, nhưng có nơi có thể vượt 100mm nha mọi người!
Các chú khí tượng cảnh báo luôn: mưa cường độ lớn có thể đổ hơn 80mm chỉ trong 3 tiếng thôi đó. Ai đang ở vùng này nhớ theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để còn chuẩn bị trước nhen!
Trong khi đó, chiều tối nay miền Nam với Lâm Đồng cũng có mưa rào rải rác, khoảng 10-30mm, có chỗ lên tới 60mm.
Cẩn thận lũ quét, sạt lở và ngập úng nha các bạn!
Khi có dông thì cực kỳ nguy hiểm với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mấy thứ này "năng lượng phá hoại" khủng khiếp, làm cây đổ, nhà hư, ảnh hưởng đường giao thông và nông nghiệp luôn.
Đặc biệt cẩn thận vì mưa to cục bộ có thể gây lũ quét ở các con sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn đồi và ngập úng vùng trũng.
Nếu bạn đang sống ở vùng núi, ven sông suối hay gần khu vực dễ sạt lở: theo dõi cảnh báo của chính quyền kỹ càng, tránh qua ngầm tràn và chỗ nước chảy xiết khi trời mưa lớn nhé!
Nguồn: saostar.vn