Chị em ơi, tôi (22 tuổi) đang uất ức muốn xỉu luôn á! Mới cưới được hơn 2 tháng mà đã về nhà mẹ đẻ, bỏ lại đơn ly hôn trên bàn cho chồng rồi đây
Tôi với Khang (chồng tôi 32 tuổi) quen nhau qua bạn giới thiệu. Anh ấy là típ người đàng hoàng, ăn nói cư xử chuẩn chỉnh, bố mẹ tôi khen nức nở là "chín chắn, đáng tin cậy, chồng tương lai hoàn hảo" ấy mà. Quen được nửa năm thì tiến thẳng lễ đường vì anh đã 32 rồi, nhà chồng giục sinh con.
Tháng đầu tiên vẫn ngọt ngào lắm nha! Khang chủ động đưa lương cho tôi đầu tháng (14 triệu), sau đó lấy lại 2 triệu tiền cà phê với bạn bè. Anh dặn phải tiết kiệm, đừng vung tiền lung tung kẻo không có tiền dành dụm sinh con sau này. Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng sung sướng vì nghĩ 14 triệu + lương tôi 7 triệu = 21 triệu/tháng, xài thoải mái luôn!
Nhưng rồi drama bắt đầu... Tôi mua mỹ phẩm + quần áo tốn hơn 5 triệu, hớn hở mang về thì chồng cau mặt ngay. Anh bảo tôi phung phí, toàn đồ hiệu thì tiền đâu chịu nổi? Càm ràm mấy ngày liền luôn á! Tôi bực phát khóc: "Em làm đẹp cũng vì anh mà? Đàn ông mà tính toán từng đồng với vợ thì keo kiệt lắm!" Cãi nhau xong giận nhau cả tuần không nói chuyện
Tháng này nhận lương, chồng lại đưa hết cho tôi nhưng dặn đi dặn lại: KHÔNG được mua mỹ phẩm, quần áo đắt tiền nữa! Tôi bực bảo anh cầm tiền đi, chồng lại gắt: "Đàn bà phải giữ tiền, anh tin tưởng em nên mới đưa hết cho em!"
Thật ra tôi cũng không định mua gì thêm đâu, vì đồ tháng trước còn đầy. Nhưng lần đó đi shopping với hội chị em, thấy thỏi son đẹp muốn xỉu, tôi phân vân mãi rồi... vẫn rút ví chi gần 5 triệu mua về!
Về nhà khoe với chồng, hỏi giá xong anh ấy quát to luôn: "Tháng sau không đưa tiền cho em giữ nữa đâu!" Anh tính toán rằng 2 vợ chồng thu nhập hơn 20 triệu mà chưa có con đã không tiết kiệm nổi xu nào, sau này bán nhà mới đủ tiền cho sở thích mua sắm của tôi
Tôi đáp trả luôn: "Làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ! Chồng nào chẳng muốn vợ đẹp? Chồng người ta còn cho vợ mấy chục, mấy trăm triệu shopping nè, có vài triệu mà làm to chuyện! Vợ đẹp thì chồng cũng nở mặt nở mũi mà? Có con rồi tự khắc em sẽ biết tiết kiệm thôi!"
Cãi nhau gay gắt quá, tôi bực mình ôm quần áo về nhà mẹ đẻ, để lại đơn ly hôn trên bàn cho chồng cho anh sợ. Không ngờ bố mẹ còn mắng tôi thêm, còn chồng thì thách thức: "Anh sẽ ký thật vì không chấp nhận nổi vợ phung phí!"
Bị cả nhà hùa vào chỉ trích chỉ vì cái thỏi son, tôi ức chế muốn chết! Chẳng lẽ làm đẹp cho bản thân cũng sai sao mọi người?
Nguồn: kenh14.vn