BossMay2k7
New member
Tin lời hứa hoàn tiền sau khi mua phải thực phẩm chức năng kém hiệu quả, một cụ ông ở Trung Quốc đã rơi vào cái bẫy lừa đảo cực kỳ tinh vi. Và người lừa cụ không ai xa lạ - chính là nhân viên bán hàng cũ, giả danh đủ thứ chức vụ để chiếm đoạt số tiền khủng suốt cả thập kỷ
Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2015, cụ Đổng (ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) đã chi hơn 300.000 NDT (tầm hơn 1,1 tỷ đồng luôn) để mua các sản phẩm thực phẩm chức năng qua một nhân viên bán hàng họ Thường.
Nhưng mà sau một thời gian xài, cụ thấy sản phẩm toàn "hứa suông", không hiệu quả như quảng cáo nên đòi hoàn tiền. Plot twist là nhân viên bán hàng đã nghỉ việc và... biến mất luôn.
Không lâu sau, cụ Đổng bất ngờ nhận được điện thoại từ một người tự nhận là "viện trưởng bệnh viện Đồng Nhân Đường Bắc Kinh" Người này khẳng định có thể giúp cụ hoàn tiền nhưng phải nộp trước một khoản tiền "đảm bảo". Cụ tin thật nên chuyển ngay hàng chục nghìn NDT.
Từ đây, kịch bản lừa đảo được triển khai cực kỳ bài bản. Liên tục có người gọi điện cho cụ, tự xưng là cán bộ các cơ quan khác nhau, báo là có thể giúp cụ nhận "trợ cấp", "phí hoàn trả" hay các khoản tiền khác với đủ lý do. Mỗi lần như vậy, cụ Đổng lại phải đóng thêm phí theo yêu cầu
Tin tưởng 100%, cụ Đổng cứ thế chuyển tiền liên tục trong suốt nhiều năm. Mãi đến khi cạn sạch tiền, phải vay mượn người thân, gia đình mới phát hiện ra và trình báo công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện sự thật choáng váng: tất cả những người gọi điện trước đó thực ra chỉ là MỘT NGƯỜI - chính là Thường, nhân viên bán hàng năm xưa đó!
Trong suốt 10 năm, đối tượng này đã một mình "cosplay" đủ thứ vai, từ lãnh đạo bệnh viện đến cán bộ tài chính để tiếp tục dẫn dụ cụ chuyển tiền với danh nghĩa phí thủ tục, tiền đảm bảo...
Tổng số tiền cụ Đổng bị lừa lên tới hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng)
Mới đây, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Thường 12 năm tù về tội lừa đảo, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn
Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2015, cụ Đổng (ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô) đã chi hơn 300.000 NDT (tầm hơn 1,1 tỷ đồng luôn) để mua các sản phẩm thực phẩm chức năng qua một nhân viên bán hàng họ Thường.
Nhưng mà sau một thời gian xài, cụ thấy sản phẩm toàn "hứa suông", không hiệu quả như quảng cáo nên đòi hoàn tiền. Plot twist là nhân viên bán hàng đã nghỉ việc và... biến mất luôn.
Không lâu sau, cụ Đổng bất ngờ nhận được điện thoại từ một người tự nhận là "viện trưởng bệnh viện Đồng Nhân Đường Bắc Kinh" Người này khẳng định có thể giúp cụ hoàn tiền nhưng phải nộp trước một khoản tiền "đảm bảo". Cụ tin thật nên chuyển ngay hàng chục nghìn NDT.
Từ đây, kịch bản lừa đảo được triển khai cực kỳ bài bản. Liên tục có người gọi điện cho cụ, tự xưng là cán bộ các cơ quan khác nhau, báo là có thể giúp cụ nhận "trợ cấp", "phí hoàn trả" hay các khoản tiền khác với đủ lý do. Mỗi lần như vậy, cụ Đổng lại phải đóng thêm phí theo yêu cầu
Tin tưởng 100%, cụ Đổng cứ thế chuyển tiền liên tục trong suốt nhiều năm. Mãi đến khi cạn sạch tiền, phải vay mượn người thân, gia đình mới phát hiện ra và trình báo công an.
Qua điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện sự thật choáng váng: tất cả những người gọi điện trước đó thực ra chỉ là MỘT NGƯỜI - chính là Thường, nhân viên bán hàng năm xưa đó!
Trong suốt 10 năm, đối tượng này đã một mình "cosplay" đủ thứ vai, từ lãnh đạo bệnh viện đến cán bộ tài chính để tiếp tục dẫn dụ cụ chuyển tiền với danh nghĩa phí thủ tục, tiền đảm bảo...
Tổng số tiền cụ Đổng bị lừa lên tới hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng)
Mới đây, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Thường 12 năm tù về tội lừa đảo, đồng thời phạt tiền 300.000 NDT và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn