Hành động siêu ấm lòng của bác lớn tuổi đã mang lại cho cặp đôi vừa mất con một niềm an ủi cực kỳ lớn luôn nha!
Khi Gerald Kumpula bắt gặp chiếc nôi còn nguyên tem ở hội chợ, bác chợt nảy ra ý tưởng sẽ biến nó thành một cái ghế xinh xỉu. Lúc đó Gerald chưa biết gì về câu chuyện buồn đằng sau chiếc nôi này cả
Tuy nhiên, trong lúc mặc cả mua món đồ này, ông thấy người bán hàng có vẻ hơi lưỡng lự. Trên đường lái xe về nhà, hai vợ chồng nói chuyện về người chủ ban đầu của chiếc nôi - cô Valarie Watts.
Qua câu hỏi tình cờ, vợ ông Gerald được biết con trai của cô Valarie mới mất vào mùa hè năm ngoái.
Như bao cặp vợ chồng khác, để chuẩn bị đón con trai chào đời, hai vợ chồng Valarie siêu háo hức sắm đủ mọi thứ cho bé, kể cả chiếc nôi xịn xò này. Nhưng chỉ một tuần trước ngày dự sinh, thai nhi gặp vấn đề về dây rốn rồi không qua khỏi
Sau khi nghe câu chuyện đau lòng đó, Gerald âm thầm biến nôi thành ghế và rồi mang nó quay trở lại nhà của vợ chồng Valarie trong tuần sau.
Nguồn: soha.vn