NangSaigon8518
New member
Ơ kìa, ai bảo mua nhà cũ là lỗ? Hai anh chàng Thomas Schultz và Larry Joseph đây này đã chứng minh ngược lại luôn á! Năm 2007, họ mua căn nhà gỗ một tầng cũ nát tại Bellport, New York với giá 300.000 USD, nghĩ đơn giản là sửa lại rồi bán kiếm lời thôi. Nhưng không ngờ... trúng jackpot luôn
Và thế là cả hai "sốc tận óc" khi lục tung căn nhà, phát hiện ra hàng nghìn bức tranh của nghệ sĩ ẩn dật người Mỹ gốc Armenia - Arthur Pinajian. Ông này mất năm 1999 lúc 85 tuổi, suốt đời làm nghệ thuật mà chẳng ai để ý
Trước khi qua đời, Pinajian sống ngay tại căn nhà này đó, cả đời không thành công trong làng hội họa. Buồn đến nỗi ông còn muốn vứt hết số tranh đi luôn ấy chứ! Nhưng may mà không ai làm theo lời ông, nên mấy bức tranh vẫn nằm đó giữa đống mạng nhện và mối mọt - nghe mà thương
Hai anh này chỉ phải bỏ thêm 2.500 USD để mua luôn bộ sưu tập, rồi đem đi phục hồi lại. Tổng cộng hơn 3.000 tác phẩm luôn nha! Có cả tranh ấn tượng trừu tượng, tranh phong cảnh, bản phác thảo... đủ thể loại
Giờ thì giá trị thực sự của chúng mới được bật mí nè! Một số bức tranh trừu tượng đang được triển lãm ở New York, mỗi bức giá lên đến 87.000 USD luôn á! Theo trang News 12 Long Island, bộ sưu tập này được định giá bởi họa sỹ Peter Hastings Falk - tác giả cuốn sách siêu nổi tiếng "Ai là ai trong hội họa Mỹ" và là người từng định giá tranh trong biệt thự của huyền thoại Andy Warhol đó
Nguồn: soha.vn