TitNho9785
New member
Mua nhà mà không để ý tầng là tự đào hố chôn mình luôn đó các bạn ơi!
Giờ đời sống khá lên, ai cũng muốn sắm cho mình một căn hộ xịn sò. Nhưng nhiều người lần đầu mua nhà toàn phân vân không biết chọn tầng thấp hay tầng cao cho hợp lý.
Nghe qua thì tầng thấp ngon lắm á: đi lại tiện, không sợ thang máy "đứng hình", giá lại rẻ hơn tầng cao. Nghe hấp dẫn thật đấy!
Nhưng plot twist là đa số mọi người đều khuyên "chạy" xa tầng thấp. Sao lại thế nhỉ? Với tư cách người đã "ngồi mát ăn bát vàng" ở tầng thấp được 2 năm, mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện đầy nước mắt này luôn!
Phải công nhận là những lợi thế của tầng thấp nó real đấy. Sống ở tầng 2, mình chưa bao giờ phải lo về chuyện thang máy cả. Đi du lịch không mang đồ cồng kềnh thì cứ đi cầu thang bộ, vừa tiện vừa tập thể dục luôn.
Mất điện? Không vấn đề gì! Cúp nước à? Tầng trên khô khan còn mình vẫn tắm rửa thoải mái. Nghe hay ho đúng không? Nhưng đợi đã, những điểm trừ của tầng thấp mới là "drama" thực sự nè!
1. Ồn đến mức muốn "điên"
Mặc dù người ta bảo âm thanh bay lên cao, nhưng thật ra sống tầng thấp ồn vãi luôn! Đêm nghe hàng xóm tám chuyện, ban ngày nghe xe máy điện bíp bíp, xe chở rác chạy qua... Tan học là đỉnh điểm với bọn trẻ nhà người ta nô đùa ầm ĩ. Nói chung là đủ loại tiếng ồn khiến bạn muốn "tịch" luôn đấy! Mà nếu tòa nhà tầng 1 toàn shop thì ôi thôi, đúng là "nightmare mode" luôn!
2. Côn trùng "check-in" không xin phép
View từ cửa sổ tầng thấp thì xanh mát mắt, nhìn chill phết! Nhưng đi kèm với đó là hội muỗi mời bạn bè đến "party" tại nhà bạn đấy. Mình đang sống ở miền Nam ẩm ướt, mùa hè nào cũng bị muỗi "quấy rối" không thương tiếc.
Chỉ cần mở cửa sổ cho thoáng là có cả đoàn "khách không mời mà đến". Ngày mưa còn khủng hơn, đủ loại côn trùng bay vào qua lưới cửa sổ, bực mình lắm á! Hàng xóm tầng 1 còn kể có chuột vào nhà luôn á trời!
Miền Bắc mùa nồm thì còn kinh khủng hơn, mọi thứ đều ẩm mốc, không khí nồng nặc mùi khó chịu. Quần áo phơi ra càng ướt hơn, trần nhà tường nhà nổi mốc nhìn bằng mắt thường. Sàn gỗ cong vênh vì ẩm là chuyện bình thường. Môi trường kiểu này thỉnh thoảng gián xuất hiện, tường và đồ đạc bị ẩm, bong tróc... thật sự là "pain"!
3. Nước cống tràn ngược - cái này "thảm họa" nhất!
Đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của dân tầng thấp luôn! Nước cống tràn ngược mùi hôi thối kinh khủng, thấm vào sàn nhà, mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Hình dung ra chưa? Kinh hoàng lắm!
Thường thì nhà cao tầng dùng chung đường ống thoát nước thẳng đứng, tầng 1 được dùng ống riêng nhưng từ tầng 2 trở lên lại dùng chung. Vậy nên một khi ống bị tắc, tầng 2 là "ăn đòn" đầu tiên. Nước thải chảy ngược vào nhà, từ bồn rửa bát trong bếp đến toilet trong nhà tắm đều bị. Ơ kìa, sống sao được nữa!
4. Thiếu ánh sáng trầm trọng
Khu dân cư mới xây giờ cây xanh mọc um tùm, nghe thì tốt nhưng tầng thấp lại bị cây che hết ánh sáng và gió. Nhà xây sát nhau lại càng tệ, sống ở tầng thấp không có nắng gì cả. Ban ngày mà tối om như ban đêm, phải bật đèn mới thấy đường. Tốn điện vãi!
5. Privacy? Không tồn tại đâu bạn ơi!
So với tầng 1 thì tầng 2 đỡ hơn chút, nhưng so với các tầng cao thì vẫn "thua xa". Người đi bộ đầy đường, ngẩng đầu lên là thấy, privacy bằng không luôn. Tuy giờ trộm cắp ít hơn nhưng không loại trừ khả năng "bad guy" nhắm vào tầng thấp nhé. Sống kiểu này cả quyền riêng tư lẫn an ninh đều không được bảo đảm!
Tóm lại, sống tầng thấp có ưu có nhược, nhưng nếu được "chơi lại", mình thề là sẽ chọn tầng cao không suy nghĩ! Còn bạn thì sao? Team tầng cao hay team tầng thấp? Comment cho mình biết nhé!
Nguồn: kenh14.vn