Mua nhà hơn 1 tỷ rồi quên sạch 28 năm, chị gái choáng khi thấy người lạ ở trong nhà và còn đòi 600 triệu

BinCute666

New member
cdbca0e7bda812f49de1.jpg


Có nhà riêng là mơ ước của bao người, nhưng mà chị Trương này lại... quên béng luôn căn nhà của mình suốt 28 năm Và rồi drama bắt đầu từ đây!

Năm 1992, chị Trương rút hầu bao 332,000 NDT (tầm 1,1 tỷ đồng) mua một căn hộ 144m2 ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Thời đó chị giàu có lắm nha, sở hữu cả núi bất động sản. Nhưng vì bận rộn quá, chị chỉ cầm hợp đồng mua bán rồi... cất đi, chưa kịp làm sổ đỏ. Và thế là quên luôn căn nhà đó tồn tại ‍♀️

3cc432b3144f9d496ad9.jpg


Vài năm sau, chị Trương đi nước ngoài làm việc phát triển sự nghiệp. "Lúc dọn hành lý có thấy hợp đồng, cũng nhớ ra chưa làm sổ. Nhưng mà lịch trình dày đặc quá, nghĩ bụng có hợp đồng rồi về sau xử lý cũng được", chị kể lại.

Sang nước ngoài làm được vài năm, công việc ổn áp, thích nghi được với cuộc sống mới nên chị luôn chuyển hẳn gia đình sang định cư bên đó.

Đến năm 2020, Covid-19 ập đến mọi nơi Nhà máy, công ty đóng cửa tùm lum. Công việc của chị bị ảnh hưởng, nghỉ dài hơi. Lúc này chị Trương mới chợt nhớ: "Ơ, mình còn căn nhà ở Thâm Quyến mà chưa làm sổ đỏ kìa!"

Tá hỏa phát hiện có người đang ở trong nhà

Tháng 4/2020, chị gửi hợp đồng mua nhà qua bưu điện và nhờ anh trai là ông Giang ở nhà xử lý hộ. Nhận được giấy tờ, anh trai chị tìm đến đúng địa chỉ.

Nhưng mà shock luôn khi thấy trước cửa có dán câu đối, tức là có người đang sống ở đây! Ông Giang kiểm tra lại địa chỉ và nhớ lại lời em gái: lúc mua nhà còn thô sơ lắm, chưa sửa gì cả. Suốt 28 năm cũng chưa cho ai thuê.

838c85394c5dc0738f58.jpg


Lúc này ông nghi ngờ có người đã... chiếm nhà luôn rồi. Ông liên hệ ngay với ban quản lý toà nhà. Họ bảo không rõ việc này, chỉ biết chủ nhà tên Linh, người này đóng phí dịch vụ đều đặn dưới tên mình.

Ban quản lý hỏi thăm hàng xóm thì được biết gia đình này đã chuyển đến sống từ 10 năm trước rồi!

Các hàng xóm khá cool, cung cấp luôn số điện thoại của ông Linh cho ông Giang. Ông gọi ngay để hỏi rõ ràng.

Nhưng mà... ông Linh cúp máy ngay sau vài câu hỏi Gọi lại thì không bắt máy nữa. Ông Giang tức điên lên được luôn! Vừa chiếm nhà vừa có thái độ như vậy là sao?

Gọi điện không được, ông nhờ ban quản lý hỗ trợ. 6h tối cùng ngày, đại diện toà nhà cùng ông Giang đến gặp ông Linh. Gõ cửa giải thích mục đích, nhưng ông Linh chỉ nói: "Tôi mua nhà bằng tiền của tôi", rồi đóng sầm cửa lại Gõ thêm bao nhiêu cũng không mở.

7690747f00274a9dcc1b.jpg


Thấy không hợp tác được, ông Giang bàn với em gái tìm cách giải quyết. Cố liên lạc với ông Linh nhiều lần nhưng không được, cuối cùng phải báo cảnh sát vào cuộc.

Cảnh sát sắp xếp cho 2 bên gặp mặt trao đổi. Ông Linh khai rằng ông đã mua căn nhà này bằng tiền của mình, nhưng giấy tờ bị mất nên không có bằng chứng. Thậm chí còn tỏ thái độ như mình là người bị hại nữa

Ông Giang nghe xong hoang mang vãi: "Sống ở nhà em tôi hơn 10 năm mà lại nói mình là nạn nhân á??"

Ông Linh kể thêm: cách đây 10 năm, ông gặp một người tự xưng là chủ nhà, nói cần bán gấp với giá rẻ vì chuyển công tác.

Lúc đó anh Linh chỉ là nhân viên văn phòng, đang thuê nhà. Nghe giá hời thế, anh dốc hết tiền tiết kiệm và xin thêm bố mẹ để mua.

Chuyển tiền xong, người đó hẹn 1 tuần sau làm giấy tờ. Nhưng đến ngày không liên lạc được nữa. Anh Linh nhận ra mình bị lừa! "Lúc đó tôi báo cảnh sát nhưng thiếu chứng cứ nên không điều tra được gì"

Không còn cách nào, anh Linh chấp nhận vay tiền sửa nhà và dọn vào ở. Ban đầu còn lo sợ, nhưng qua 1-2 năm không ai đến tìm, anh yên tâm coi như nhà của mình luôn.

Nghe xong ông Giang cũng thông cảm, nhưng vẫn yêu cầu gia đình ông Linh chuyển đi càng sớm càng tốt. Thế mà ông Linh bất ngờ đòi... bồi thường chi phí cải tạo nhà 200,000 NDT (668 triệu đồng)!

"Ông sống miễn phí trong nhà em tôi hơn 10 năm chưa xin phép, sao giờ lại đòi hỏi vô lý thế?", ông Giang tức giận. Thấy ông Linh cứ vô lý, ông bỏ về không nói chuyện nữa.

d88db6fd7f13e4559589.jpg


Về nhà, ông Giang liên hệ luật sư xin tư vấn. Luật sư cho biết nếu không chứng minh được mua nhà hợp pháp, ông Linh buộc phải dọn đi. Chị Trương hoàn toàn có thể đòi tiền thuê nhà hơn chục năm. Thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý về việc chiếm giữ trái phép tài sản! ‍⚖️

Ông Giang gọi lại cho ông Linh, chuyển lời luật sư và yêu cầu phải chuyển đi đúng hạn. Nếu không sẽ bị khởi kiện và bồi thường tiền thuê.

Thấy nhà ông Giang quyết liệt thế, trong 1 tuần sau đó ông Linh đã dọn ra mà không nhận được đồng nào cả

Theo Toutiao

500aacec180e6e9e142b.jpg

b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top