BeoPinky1448
New member
Tưởng rằng kiếm được deal ngon lành khi James Cole tậu được căn nhà ở Lowestoft, hạt Suffolk (Anh) với giá rẻ hơn thị trường tới 15.000 bảng Anh (khoảng 454 triệu VNĐ)
Nhưng không ngờ, cú twist khủng khiếp đang chờ anh phía trước - cặp đôi chủ cũ mắc hội chứng ám ảnh tích trữ, để lại cho James một "di sản" toàn... rác đống chất cao ngất trời luôn ️
Ban đầu, James cũng thấy sus sus khi thấy căn nhà 2 phòng ngủ chỉ rao 130.000 bảng Anh (gần 4 tỷ VNĐ) - rẻ bất thường so với mặt bằng chung. Nhưng nghĩ deal quá ngon nên anh vẫn quyết mua thôi
Plot twist: Giờ anh phải "flex" sức bền với 1 tuần cật lực dọn rác non-stop. Chưa kể anh còn phải bỏ thêm 200 bảng (hơn 6 triệu VNĐ) thuê xe rác tải trọng 8 tấn để chở đống đổ nát này đi
James kể lại: "Lúc tìm nhà thấy căn này liền contact công ty môi giới ngay. Họ báo chủ nhà là cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi mắc hội chứng tích trữ."
Anh còn cố gắng gọi điện, hẹn gặp để xem nhà nhưng cặp vợ chồng này không cho vào trong. Và giờ thì... James phải gánh hậu quả của việc mua nhà "mèo trong bao" rồi đây
Theo lời anh chàng chủ mới, hầu như mọi phòng đều ngập ngụa trong đồ linh tinh - từ TV, chai nước rỗng, hộp đựng đồ ăn cho đến giá treo quần áo. Toàn bộ căn nhà như một bãi rác khổng lồ vậy ️
Và phòng tắm? Đó là địa ngục trần gian khi băng vệ sinh đã qua sử dụng nằm lẫn lộn với rác khắp sàn nhà. James nói chắc phải dùng hóa chất tẩy rửa siêu mạnh mới dọn nổi cái đống đó
Nhưng mà phải công nhận tinh thần của anh chàng này quá đỉnh! James vẫn giữ thái độ lạc quan, cho biết trong đống đồ vẫn có một số thứ có thể bán được. Còn để vứt hết thì cần tới 3 lượt xe rác mới xong
Nguồn: soha.vn