SuaLovely7515
New member
Chị gái mua nhà giá rẻ hơn chợ rồi mới biết sự thật đằng sau... rùng mình quá đi!
Sướng rơn vì mua được nhà giá hời
Năm 2014, cô Trương Xuân Mai quyết tâm mua nhà cho con trai làm tổ ấm tân hôn. Sau khi bàn bạc kỹ càng, hai mẹ con chốt luôn một căn nhà cũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ đó, cô cày mạng xã hội tìm info nhà đất và liên hệ với mấy bác môi giới.
Một hôm, cô Trương Xuân Mai lướt web thấy một căn nhà đang rao bán. Nhìn qua thì cấu trúc ổn áp, nội thất cũng khá xịn.
Hôm sau, cô Trương Xuân Mai rủ con gái đi xem nhà luôn. Căn nhà nằm tầng 6, gần ga tàu điện ngầm, ngay trung tâm thành phố, view từ trong nhà thì siêu rộng. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng hết ý. Nhìn là biết chắc vừa được sửa sang lại chưa lâu.
Điểm highlight là sau khi thương lượng, cô Trương Xuân Mai chốt được căn nhà với giá chỉ 2,8 triệu tệ (~9,7 tỷ đồng) - rẻ gần gấp đôi so với giá thị trường là 5 triệu tệ (~17,4 tỷ đồng) luôn nha! Môi giới giải thích là căn nhà mới sửa xong nhưng chủ nhà gặp tai nạn, gia đình cần tiền gấp nên bán vội.
Cô Trương thấy đây là deal quá ngon nên ký hợp đồng ngay lập tức. Ngày 4/4/2014, thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, cô Trương Xuân Mai nhận được sổ đỏ. Mua được nhà tân hôn cho con, cô vui như trẩy hội, cảm giác như trút được gánh nặng khỏi vai.
Phát hiện những dấu hiệu rùng rợn
Sau khi mua nhà xong, cô Trương bắt đầu sửa sang lại không gian. Và từ đây, những chuyện kỳ quặc bắt đầu nổi lên như nấm sau mưa...
Khi thợ đến trang trí nhà, họ phát hiện trên tường có nhiều vết màu đen nên gỡ mảng tường ra xem. Phía sau bức tường toàn là vùng tối, nhìn rõ dấu vết của lửa trên tường. Thấy mà hết hồn luôn!
Thêm nữa, cô Trương Xuân Mai còn phát hiện tường nhà dày bất thường - 80-120 cm, trong khi tường bình thường chỉ 20-30 cm thôi. Gõ vào thì thấy bên trong rỗng tuếch. Hơn nữa, họ còn tìm thấy một căn phòng có nhiều lỗ trên tường. Dấu hiệu cực kỳ sus vì những lỗ này sẽ làm hỏng hệ thống cách âm.
Mấy anh thợ nói thêm với cô Trương Xuân Mai, nhìn dấu vết trên tường là biết căn nhà vừa trải qua một quá trình cải tạo phức tạp lắm. Căn nhà chắc chắn từng gặp vấn đề lớn trong quá khứ và chủ nhân đã chi tiền khủng để che giấu chúng. Các anh thợ đoán luôn, vết đen trên tường là dấu vết của một vụ cháy nghiêm trọng.
Plot twist chưa hết đâu! Cô Trương Xuân Mai còn thấy thái độ của hàng xóm cũng lạ lắm. Mọi người tụ tập đứng nhìn cô như xem gì đó vậy.
Sau khi thấy Trương Xuân Mai phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, một người hàng xóm thấy không giấu được nữa nên hỏi thẳng mục đích mua nhà.
Khi biết cô mua nhà để làm quà tân hôn, người hàng xóm sốc nặng: "Sao cô dám mua căn nhà này?". Bác này tiết lộ luôn, căn nhà từng cháy lớn đến mức không thể ở được, và có một người đàn ông đã qua đời ở đây.
"Trước khi mua nhà, chúng tôi đều tưởng cô biết chuyện gì đã xảy ra với căn nhà. Khi đó, cô còn nói muốn mua nhà tân hôn nên chúng tôi không biết phải làm sao", một người hàng xóm khác giải thích.
Kết cục drama căn nhà
Cô Trương nghe xong như sét đánh. Chị lập tức đến gặp chủ nhà để đòi lời giải thích. Hoá ra, chủ nhà từng có một người chồng cũ và đã ly hôn. Sau đó chủ nhà gặp được người chồng hiện tại, kết hôn và dẫn con trai với chồng cũ về nhà mới. Căn nhà mà Trương Xuân Mai đang ở thuộc về quyền sở hữu của chồng cũ - người đã uống rượu say, ngủ quên và vô tình để điếu thuốc lá châm lửa đốt cháy căn nhà.
Sau khi người chồng cũ qua đời vì hoả hoạn, căn nhà thuộc về quyền sở hữu của chủ nhà và con trai. Chủ nhà cho biết cô ta và con trai không muốn dính dáng gì đến tài sản của chồng cũ nên bán thẳng tay.
Khi cô Trương đề nghị trả lại căn nhà và hoàn tiền, chủ nhà từ chối phũ phàng với lý do: Vụ cháy nhà chỉ là tai nạn. Căn nhà không có vấn đề gì cả. Chủ nhà còn nói thêm, vụ cháy của căn nhà đã được báo chí đưa tin nên cô Trương Xuân Mai không thể không biết.
Chủ nhà và Trương Xuân Mai cãi nhau dài dòng, cuối cùng chị quyết định kiện ra toà cho xong. Toà án phán quyết chủ nhà đã vi phạm nguyên tắc trung thực, đáng tin cậy trong giao dịch mua bán vì không thông báo trước cho Trương Xuân Mai về việc trong nhà xảy ra cái chết bất thường và có hành vi lừa đảo.
Kết quả là gia đình cô Trương Xuân Mai nhận được tổng số tiền bồi thường gồm toàn bộ tiền mua nhà là 2,8 triệu tệ, phí cải tạo căn nhà mà cô Trương đã bỏ ra là 10 ngàn tệ (34,9 triệu đồng) và cả thuế khi giao dịch nhà đất nữa. Thắng kiện rồi nhưng kinh khủng thật!
Câu chuyện của cô Trương là bài học xương máu cho mọi người phải cực kỳ cẩn thận khi giao dịch bất động sản, đặc biệt là khi thấy giá nhà rẻ bất thường. Bạn nên tìm hiểu kỹ về cấu trúc, nội thất và không gian của căn nhà, đồng thời search thêm thông tin trên mạng. Bên cạnh đó, đừng ngại hỏi han những người sống xung quanh về căn nhà để biết thêm về chất lượng của không gian sống và những người chủ từng ở đây. Rẻ quá cũng không ổn đâu nhé các bạn!
Nguồn: kenh14.vn
Sướng rơn vì mua được nhà giá hời
Năm 2014, cô Trương Xuân Mai quyết tâm mua nhà cho con trai làm tổ ấm tân hôn. Sau khi bàn bạc kỹ càng, hai mẹ con chốt luôn một căn nhà cũ ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ đó, cô cày mạng xã hội tìm info nhà đất và liên hệ với mấy bác môi giới.
Một hôm, cô Trương Xuân Mai lướt web thấy một căn nhà đang rao bán. Nhìn qua thì cấu trúc ổn áp, nội thất cũng khá xịn.
Hôm sau, cô Trương Xuân Mai rủ con gái đi xem nhà luôn. Căn nhà nằm tầng 6, gần ga tàu điện ngầm, ngay trung tâm thành phố, view từ trong nhà thì siêu rộng. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng hết ý. Nhìn là biết chắc vừa được sửa sang lại chưa lâu.
Điểm highlight là sau khi thương lượng, cô Trương Xuân Mai chốt được căn nhà với giá chỉ 2,8 triệu tệ (~9,7 tỷ đồng) - rẻ gần gấp đôi so với giá thị trường là 5 triệu tệ (~17,4 tỷ đồng) luôn nha! Môi giới giải thích là căn nhà mới sửa xong nhưng chủ nhà gặp tai nạn, gia đình cần tiền gấp nên bán vội.
Cô Trương thấy đây là deal quá ngon nên ký hợp đồng ngay lập tức. Ngày 4/4/2014, thủ tục chuyển nhượng hoàn tất, cô Trương Xuân Mai nhận được sổ đỏ. Mua được nhà tân hôn cho con, cô vui như trẩy hội, cảm giác như trút được gánh nặng khỏi vai.
Phát hiện những dấu hiệu rùng rợn
Sau khi mua nhà xong, cô Trương bắt đầu sửa sang lại không gian. Và từ đây, những chuyện kỳ quặc bắt đầu nổi lên như nấm sau mưa...
Khi thợ đến trang trí nhà, họ phát hiện trên tường có nhiều vết màu đen nên gỡ mảng tường ra xem. Phía sau bức tường toàn là vùng tối, nhìn rõ dấu vết của lửa trên tường. Thấy mà hết hồn luôn!
Thêm nữa, cô Trương Xuân Mai còn phát hiện tường nhà dày bất thường - 80-120 cm, trong khi tường bình thường chỉ 20-30 cm thôi. Gõ vào thì thấy bên trong rỗng tuếch. Hơn nữa, họ còn tìm thấy một căn phòng có nhiều lỗ trên tường. Dấu hiệu cực kỳ sus vì những lỗ này sẽ làm hỏng hệ thống cách âm.
Mấy anh thợ nói thêm với cô Trương Xuân Mai, nhìn dấu vết trên tường là biết căn nhà vừa trải qua một quá trình cải tạo phức tạp lắm. Căn nhà chắc chắn từng gặp vấn đề lớn trong quá khứ và chủ nhân đã chi tiền khủng để che giấu chúng. Các anh thợ đoán luôn, vết đen trên tường là dấu vết của một vụ cháy nghiêm trọng.
Plot twist chưa hết đâu! Cô Trương Xuân Mai còn thấy thái độ của hàng xóm cũng lạ lắm. Mọi người tụ tập đứng nhìn cô như xem gì đó vậy.
Sau khi thấy Trương Xuân Mai phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, một người hàng xóm thấy không giấu được nữa nên hỏi thẳng mục đích mua nhà.
Khi biết cô mua nhà để làm quà tân hôn, người hàng xóm sốc nặng: "Sao cô dám mua căn nhà này?". Bác này tiết lộ luôn, căn nhà từng cháy lớn đến mức không thể ở được, và có một người đàn ông đã qua đời ở đây.
"Trước khi mua nhà, chúng tôi đều tưởng cô biết chuyện gì đã xảy ra với căn nhà. Khi đó, cô còn nói muốn mua nhà tân hôn nên chúng tôi không biết phải làm sao", một người hàng xóm khác giải thích.
Kết cục drama căn nhà
Cô Trương nghe xong như sét đánh. Chị lập tức đến gặp chủ nhà để đòi lời giải thích. Hoá ra, chủ nhà từng có một người chồng cũ và đã ly hôn. Sau đó chủ nhà gặp được người chồng hiện tại, kết hôn và dẫn con trai với chồng cũ về nhà mới. Căn nhà mà Trương Xuân Mai đang ở thuộc về quyền sở hữu của chồng cũ - người đã uống rượu say, ngủ quên và vô tình để điếu thuốc lá châm lửa đốt cháy căn nhà.
Sau khi người chồng cũ qua đời vì hoả hoạn, căn nhà thuộc về quyền sở hữu của chủ nhà và con trai. Chủ nhà cho biết cô ta và con trai không muốn dính dáng gì đến tài sản của chồng cũ nên bán thẳng tay.
Khi cô Trương đề nghị trả lại căn nhà và hoàn tiền, chủ nhà từ chối phũ phàng với lý do: Vụ cháy nhà chỉ là tai nạn. Căn nhà không có vấn đề gì cả. Chủ nhà còn nói thêm, vụ cháy của căn nhà đã được báo chí đưa tin nên cô Trương Xuân Mai không thể không biết.
Chủ nhà và Trương Xuân Mai cãi nhau dài dòng, cuối cùng chị quyết định kiện ra toà cho xong. Toà án phán quyết chủ nhà đã vi phạm nguyên tắc trung thực, đáng tin cậy trong giao dịch mua bán vì không thông báo trước cho Trương Xuân Mai về việc trong nhà xảy ra cái chết bất thường và có hành vi lừa đảo.
Kết quả là gia đình cô Trương Xuân Mai nhận được tổng số tiền bồi thường gồm toàn bộ tiền mua nhà là 2,8 triệu tệ, phí cải tạo căn nhà mà cô Trương đã bỏ ra là 10 ngàn tệ (34,9 triệu đồng) và cả thuế khi giao dịch nhà đất nữa. Thắng kiện rồi nhưng kinh khủng thật!
Câu chuyện của cô Trương là bài học xương máu cho mọi người phải cực kỳ cẩn thận khi giao dịch bất động sản, đặc biệt là khi thấy giá nhà rẻ bất thường. Bạn nên tìm hiểu kỹ về cấu trúc, nội thất và không gian của căn nhà, đồng thời search thêm thông tin trên mạng. Bên cạnh đó, đừng ngại hỏi han những người sống xung quanh về căn nhà để biết thêm về chất lượng của không gian sống và những người chủ từng ở đây. Rẻ quá cũng không ổn đâu nhé các bạn!
Nguồn: kenh14.vn