TitCoco8057
New member
Chuyện của anh Tuấn Vương chia sẻ trên diễn đàn Touatiao (Trung Quốc) về hành trình "lên đời" nhờ bất động sản nghe mà muốn quay về quá khứ đầu tư luôn á!
Từ công nhân mỏ thành ông chủ BĐS
Anh Tuấn Vương quê Giang Tây, Trung Quốc, làm công nhân ở mỏ than suốt hơn 30 năm. Năm 2009 nghỉ hưu, anh mạnh dạn rời quê lên Thâm Quyến và mua luôn hai căn nhà cũ với giá hơn 700,000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).
Lúc đó gia đình ai cũng nghĩ anh "điên"
Background khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm
Quê anh ở vùng nông thôn miền núi Giang Tây, dân làng chủ yếu làm ruộng, thu nhập không cao. Tuy gia đình không khá giả nhưng ba mẹ vẫn quyết cho anh vào đại học.
Tốt nghiệp xong, anh làm công nhân bảo trì tại mỏ than. Những năm 1990, dù môi trường làm việc tệ, công việc vất vả nhưng lương ổn định. Chỉ cần tiết kiệm là mỗi năm để dành được một khoản đáng kể.
Sau khi lập gia đình, anh có hai con. Chi phí tăng cao nhưng anh vẫn "cày" tiết kiệm được tiền mua căn nhà hơn 80m2 ở ngoại ô cho con ở lại thành phố học tập.
Nhờ chăm chỉ, anh được thăng chức làm giám sát xưởng. Hai con học xong đại học đều chọn làm việc ở Thâm Quyến.
Quyết định táo bạo năm 2009
Năm 2009, anh nghỉ hưu với mức lương hưu hơn 3,000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 10 triệu đồng). Không muốn ở nhà chán nên anh cũng lên Thâm Quyến với hai con.
Lúc đó con trai anh làm kỹ sư trong công ty đa quốc gia, lương hơn 5,000 tệ/tháng (khoảng 16 triệu đồng). Con gái làm kế toán công ty thương mại điện tử, lương hơn 3,000 tệ/tháng (khoảng 10 triệu đồng).
Dù có việc ổn định nhưng giá nhà Thâm Quyến cao ngất, gia đình phải thuê nhà hơn 90m2 để ở.
Đến Thâm Quyến, nhờ đồng hương giúp đỡ, anh thuê cửa hàng hơn 10m2 bán trái cây. Xung quanh nhiều khu dân cư nên khách đông, kiếm đủ trang trải chi phí. Tiền lương hưu thì để dành hết.
Cơ hội vàng xuất hiện
Vài tháng sau, anh tình cờ nghe đồng hương kể có khu dân cư cũ cách cửa hàng chưa đầy 500 mét, chủ định bán với giá không đắt.
Anh đến xem: khu này xây năm 1994, mỗi tòa chỉ 6 tầng, ánh sáng không tốt lắm, điều kiện tệ hơn tòa mới.
Chủ nhà có hai căn cùng tầng, mỗi căn hơn 70m2, 2 phòng ngủ + 1 phòng khách. Định bán cả hai với tổng giá 700,000 tệ, trả trước hơn 300,000 tệ, còn lại trả dần trong 10 năm.
Anh thuyết phục hai con cùng mua. Nhưng các con phản đối mạnh: nhà cũ quá, hành lang hẹp, không thang máy, xa ga tàu điện ngầm, xung quanh toàn nhà cũ. Bỏ hơn 700,000 tệ mua hai căn này không hời chút nào!
Bất chấp phản đối, anh vẫn all-in
Sau khi cân nhắc kỹ, anh quyết tự bỏ tiền mua!
Lý do thứ nhất: Kinh tế Thâm Quyến phát triển nhanh, ngày càng nhiều tòa cao tầng, giá nhà chắc chắn sẽ tăng. Đợi thêm vài năm nữa chi phí sẽ cao hơn nhiều.
Vị trí nhà cũ không tệ, xung quanh nhiều trung tâm mua sắm, cơ sở hạ tầng đầy đủ. Mua sớm thì không phải thuê nữa, tiết kiệm được nhiều tiền mỗi năm.
Lý do thứ hai: Anh đã dành dụm được một khoản, chỉ cần bán nhà ở quê, vay mượn thêm người thân bạn bè là đủ tiền đặt cọc.
Hơn nữa lương hưu ổn định, cửa hàng trái cây cũng kiếm được tiền. Chỉ cần tiết kiệm là áp lực trả nợ không quá lớn.
Dù hai con hơi bực mình nhưng anh vẫn quyết mua cho bằng được!
Kết quả sau hơn 10 năm: Jackpot!
Giờ đã hơn 10 năm rồi, giá nhà Thâm Quyến tăng vọt không phanh! Cách nhà anh chưa đầy 50 mét, một ga tàu điện ngầm được xây mới. Vì thế giá BĐS xung quanh tăng điên cuồng.
Tháng 5 năm nay, anh quyết về quê nghỉ hưu nên bán hai căn nhà cũ với giá hơn 10 triệu tệ (khoảng 32 tỷ đồng)!
Anh để lại một nửa số tiền cho hai con mua nhà, nửa còn lại giúp cả nhà sống "không lo cơm ăn áo mặc".
Nguồn: kenh14.vn