Mua nhà 10 tỷ rồi quên béng đi, 20 năm sau về thấy người lạ ở trong: "Anh không có quyền đòi lại đâu nha"

Cái story của anh doanh nhân Trung Quốc này nghe xong mà lú người luôn á! Mua nhà rồi... quên, ai ngờ 20 năm sau drama nổ ra còn căng hơn cả phim

**Mua nhà xong quên luôn, về phát hiện có người lạ "chiếm đóng"**

Anh Tần Tuấn Minh, một doanh nhân ở Thượng Hải (Trung Quốc), làm ăn kinh doanh vận tải thời những năm 1990 khá đỉnh. Năm 1993, thấy bất động sản đang lên, anh quyết định flex luôn 2,76 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) mua một lúc 6 căn biệt thự trong khu vực đang hot. Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng 2 căn cho nhân viên, anh Tần vội ra nước ngoài vì công việc gấp quá nên... quên béng mấy căn còn lại

f655504f8359de1dedda.jpg


Fast forward đến năm 2013, anh Tần và gia đình về lại Thượng Hải. Tưởng đâu chill thôi, ai ngờ vợ lục tủ giấy tờ phát hiện hợp đồng mua nhà năm xưa. Lúc này anh Tần mới giật mình nhớ ra: ơ hay hay, mình còn mấy căn nhà nhỉ? Check giá thị trường thì wow, từ 3.000 NDT/m2 (10 triệu đồng) lúc trước giờ đã lên 10.000-20.000 NDT/m2 rồi! Tính sơ sơ thì kiếm được lãi khủng luôn

Vợ chồng anh Tần tức tốc đến khu biệt thự, nhưng plot twist: cả 4 căn nhà đều có người ở rồi! Anh gõ cửa một căn, tự tin nói "đây là nhà tôi", nhưng chị phụ nữ bên trong lại bảo anh nhầm rồi và từ chối rời đi. Anh Tần bực mình gọi luôn cho công ty bất động sản năm xưa để hỏi cho ra lẽ

d08aec8e327a3638aa0b.jpg


**Plot twist căng đét: Ai mới là chủ thật?**

Người quản lý công ty xem giấy tờ xong thông báo cực sốc: hợp đồng không có giá trị vì anh Tần chưa làm đủ thủ tục để được chứng nhận quyền sở hữu đất trước khi đi nước ngoài. Nghĩa là dù đã ký hợp đồng và chuyển tiền đủ rồi, nhưng mấy căn biệt thú này chưa bao giờ đứng tên anh Tần cả

"Xin lỗi anh Tần, những căn biệt thự này đều thuộc sở hữu của người đang sinh sống. Anh không có quyền lấy lại", người quản lý nói luôn một câu chấn động.

Anh Tần thấy mình bị ăn cắp mất rồi, công ty bất động sản lợi dụng sơ suất của mình để bán nhà kiếm lời thêm lần nữa. Không chịu nổi, anh kiện luôn công ty ra tòa với tội danh không thực hiện đúng hợp đồng, tự ý xử lý bất động sản đã có chủ. Anh còn có cả hóa đơn chứng minh đã thanh toán đủ tiền

85a30442efd4f2b589a6.png


Cảnh sát Thượng Hải vào cuộc điều tra, xác nhận hợp đồng của anh Tần là hợp pháp, có đủ con dấu và chữ ký. Nhưng công ty bất động sản đã lợi dụng việc anh chưa hoàn tất thủ tục, âm thầm bán nhà cho người khác và thu lợi nhuận gấp đôi luôn. Scam kiểu gì đây trời?

Lúc này công ty mới chịu nhượng bộ, đề nghị trả lại số tiền tương đương giá trị 4 căn biệt thự... ở thời điểm 20 năm trước. Nhưng anh Tần đâu có dễ bỏ qua, giá nhà giờ tăng chóng mặt rồi còn gì, bồi thường kiểu đó là ăn hiếp à? Trong khi những người đang ở trong 4 căn biệt thự thì cũng từ chối dọn đi hết

**Kết cục: Công lý cuối cùng cũng đến!**

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án Thượng Hải tuyên bố lỗi thuộc về công ty bất động sản vì thiếu trung thực trong giao dịch. Họ phải bồi thường 12,2 triệu NDT (43 tỷ đồng) theo giá nhà thị trường cho anh Tần. Công ty có kháng cáo nhưng phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án, anh Tần cuối cùng cũng đòi lại được quyền lợi của mình! ⚖️✨

Bài học rút ra: mua nhà xong nhớ làm đủ giấy tờ, đừng quên như anh Tần nha các bạn! May mà anh còn giữ được hợp đồng và hóa đơn, không là mất trắng luôn

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top