Chiều 7/10, cơn mưa lớn tiếp tục "hành" sinh viên thủ đô không thương tiếc Tại Ký túc xá (KTX) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tòa nhà A5 bị ngập nặng, mất điện luôn, tạo ra cảnh tượng vừa buồn cười vừa thương: các bạn sinh viên phải lội bộ qua vùng ngập để kiếm chỗ có điện, mục đích để... học online theo lịch trường bố trí nhằm tránh ngập. Nghịch lý phết đúng không nè!
Sáng nay, trong khi hầu hết các tòa nhà khác trong KTX vẫn ổn áp thì tòa A5 lại trở thành "tâm điểm ngập" duy nhất. Nước từ sân và xung quanh ùa vào các phòng tầng 1 nhanh như chớp
Bạn H.D, một sinh viên đang ở đây, kể lại: "Nước lên siêu nhanh và bắt đầu tràn vào phòng từ sớm luôn. Phản ứng đầu tiên của tụi mình là vội vàng kê hết đồ đạc, sách vở lên giường và chỗ nào cao hơn. Bọn mình cũng đã tính phương án dự phòng, nếu nước cứ dâng cao nữa thì sẽ di chuyển tạm lên tầng 2 cho an toàn."
Theo D thì tình trạng ngập này không phải lần đầu rồi, và mỗi khi case này xảy ra, các thầy cô quản lý KTX đều xuất hiện rất nhanh. "Các thầy cô lội nước sang tận nơi để check tình hình, hỏi thăm và động viên sinh viên, nên tụi mình cũng yên tâm hơn phần nào." - D chia sẻ. Tuy nhiên, do ngập quá sâu, toàn bộ tòa nhà A5 đã bị mất điện và mất nước sinh hoạt luôn rồi
Trước tình hình mưa ngập phức tạp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhanh chóng thông báo cho sinh viên chuyển sang học online. Nhưng mà, quyết định này lại tạo ra challenge mới cho đúng những bạn sinh viên ở toà A5 "Nhà trường thông báo học online, nhưng tòa nhà lại mất điện rồi, nên điện thoại và laptop của tụi mình đều sắp hết pin. Thế là nhiều bạn, trong đó có mình, đành phải lội qua đoạn nước sâu nhất để sang các tòa nhà khác trong KTX xin sạc nhờ đồ, để kịp giờ vào lớp trực tuyến." - Một sinh viên kể lại câu chuyện đầy nước mắt (theo nghĩa đen)
Nguồn: svvn.tienphong.vn