Dạo này thời tiết Sài Gòn crazy vãi, mưa to gió lớn khiến cây xanh trên đường gãy cành, bật gốc tùm lum. Gen Z đi học đi làm cũng phải cẩn thận kẻo "gặp nạn" giữa đường nha!
Cây đổ khắp nơi khiến dân tình "đứng hình"
Trưa 20/7 vừa rồi, đường Trần Quang Diệu ở phường Nhiêu Lộc (Q. 3 cũ) náo loạn vì nhiều cành cây lớn gãy do gió quá khủng, khiến giao thông tắc cứng luôn. Một nhánh cây khổng lồ đường kính 30cm rơi thẳng xuống nắp xe ô tô 7 chỗ, móp méo thảm thương May mà không ai bị thương!
Con đường này là tuyến "hot" của sinh viên vì gần nhiều trường đại học trong vòng 3km. Thiên Bảo (19 tuổi, ĐH Kinh tế TP. HCM) – một "tay lái" quen thuộc trên tuyến này – kể lại giây phút kinh hoàng:
"Lúc mình đang chạy xe, đám xe phía trước đột nhiên khựng lại khiến tay lái mình cũng chao đảo. Nhìn kỹ mới thấy một cành cây lớn đã ngã xuống. Thật may vì mình đã kịp xử lý, tránh được tai nạn", Bảo chia sẻ.
Đường Ông Ích Khiêm ở phường Bình Thới (Q. 11 cũ) – "second home" của hội sinh viên Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) – cũng không thoát, nhiều cây xanh gãy cành, bật gốc khiến đường kẹt cứng.
Trên đường Rạch Cầu Suối, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), một chiếc ô tô bị cây đổ đè trúng, hư hỏng nặng luôn. Còn trên đường Nguyễn Văn Linh ở phường Tân Mỹ (Q. 7 cũ), một cây xanh khác ngã chắn ngang đường như chơi. Rất may trong cả hai trường hợp đều không có thiệt hại về người!
Nhiều tuyến đường ở xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), phường Lái Thiêu, phường Dĩ An, phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và khu vực lân cận cũng chịu chung số phận: mưa to gió giật khiến biển quảng cáo, biển hiệu, cây xanh rơi tùm lum, nhiều người bị thương, giao thông ùn tắc trầm trọng.
Cô Diệu Hiền (53 tuổi, TP. Cần Thơ) lo sốt vó vì con trai đang học ở Sài Gòn. Vừa update tin tức, cô tức tốc bấm máy hỏi thăm ngay.
"Tôi chỉ muốn con về quê cho an tâm, nhưng cháu phải đi học nên cũng không biết làm sao. Lúc vừa biết tin, tôi ngay lập tức gọi điện để chắc chắn rằng con vẫn an toàn", cô Hiền tâm sự.
Check ngay list những lưu ý "sống còn" khi ra đường mùa bão!
Thảo Nguyên (năm 3, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) – "tay chơi" xe máy khi đi học và làm – từng bị ngã trên đường do mưa lớn nên đã rút ra bài học xương máu cho bản thân.
Trước khi ra ngoài, Thảo Nguyên sẽ xem dự báo thời tiết trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chuẩn bị đồ đi mưa cẩn thận. Bên cạnh đó, bạn ấy còn check kỹ các bộ phận xe máy, tránh tình trạng xe chết máy giữa đường khi mưa lớn.
Theo chuyên gia của Tổ chức giáo dục Sức khỏe Wellbeing, để "sống sót" an toàn trong thời tiết mưa bão, Gen Z cần note ngay những tips sau:
• Ưu tiên chọn tuyến đường lớn, ít cây xanh để giảm nguy cơ bị cây đổ đè và dễ được cứu hộ nếu có sự cố xảy ra. ️
• Lưu sẵn số điện thoại người thân và dịch vụ cứu hộ vào mục "số khẩn cấp" trên điện thoại để người khác dễ dàng liên hệ khi bạn gặp nguy hiểm.
• Chỉ nên ra đường khi đủ tỉnh táo và có thể phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ như ngã xe, nước chảy xiết hay vật thể bay đến.
• Khi gặp người bị thương do cây đổ hoặc tai nạn, đừng tự ý di chuyển nạn nhân nếu chưa có chuyên môn, hãy gọi ngay 115 hoặc trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ đúng cách nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn