Tháng 10 năm ngoái mình tậu chiếc máy rửa bát về, lúc đầu còn mơ màng với món đồ mới toanh này, ai ngờ dùng vài lần thì cảm xúc nó lên xuống như tàu lượn luôn
Mua được nửa năm trời mà đếm trên đầu ngón tay vẫn đủ số lần xài. Đôi khi nhìn nó chiếm chỗ thế mà muốn "thanh lý" luôn Nhưng mà nhà mình cứ khuyên: "Sao đồ tốt như vậy lại vứt đi"?
Máy rửa bát là kiểu vừa yêu vừa hận đó các bạn. Hôm nay mình sẽ review chi tiết trải nghiệm 6 tháng qua nha!
Nói về độ sạch thì khỏi bàn luôn
Trước khi mua máy rửa chén, mối lo lớn nhất của mình là nó không rửa sạch. Nhưng ôi thôi, sau khi đem về nhà thì hoàn toàn yên tâm - không chỉ ngang tầm rửa tay mà đôi khi còn sạch hơn cả rửa bằng tay nữa!
Rửa bát bằng tay tưởng sạch nhưng thật ra không sạch ở hai khía cạnh này:
1. Chất tẩy rửa còn sót lại trên bề mặt bộ đồ ăn (vô hình mà có thật luôn )
2. Các vết nước còn sót lại sẽ đóng cặn sau khi khô, nó dính cứng vào đáy bát (ai rửa bát chắc biết cảm giác này)
Khi rửa bát bằng máy, bạn không phải lo lắng về 2 vấn đề này. Lượng chất tẩy rửa được sử dụng có định lượng, không được thêm lung tung nên đảm bảo xả hết sạch.
Ngoài ra, hầu hết các máy rửa bát đều có chức năng khử trùng (chẳng hạn như khử trùng bằng tia cực tím) - xịn xò phết!
Vậy mà sao ít xài thế?
Nguyên nhân chính là không thể đặt bộ nồi vào trong - khi mua máy rửa bát, mình đã hết sức cẩn thận và chọn loại lớn có thể rửa nồi nhưng vẫn không được. Mình thích mua nhiều loại bộ đồ ăn có hình dáng đặc biệt, nhưng bây giờ mới thấy rằng những bộ đồ ăn này không thể cho vào máy rửa bát
Máy rửa bát của mình tương đối lớn và có thể chứa được nồi nhưng chỉ có một hoặc hai cái. Bên trong máy rửa bát có giá đựng bát đĩa, những chiếc nồi này không thể đặt vào giá đựng bát đĩa mà chỉ có thể đặt trực tiếp lên trên bát đĩa.
Bộ đồ ăn có hình dạng hơi lạ là không thể đặt vào giá đựng bát đĩa rồi - thực ra, hình dáng không cần quá kỳ dị, chỉ cần không khớp với hình dạng của giá đựng bát đĩa là sẽ không vừa. Khi xài cần đặt trên giá đựng bát đĩa giống như một cái nồi. Bộ đồ ăn có hình dạng đặc biệt chiếm không gian bằng năm hoặc sáu chiếc bát luôn (tốn diện tích quá trời!)
Vì vậy, dù máy rửa bát của mình có đủ lớn nhưng nó vẫn không thể đáp ứng được hết các nhu cầu rửa chén
Vấn đề thứ hai: Rửa chậm như rùa bò
Mình luôn cảm thấy máy rửa bát không phù hợp với mọi bữa ăn vì nó rửa bát quá chậm. Hoặc có thể thế này: Sau khi ăn sáng, hãy đặt bát vào máy rửa bát. Khi bát đĩa đã được rửa sạch, đã đến lúc mang chúng ra ngoài ăn trưa rồi
Nếu bạn bật tất cả các chức năng rửa của máy rửa chén, bao gồm rửa, xả, sấy khô, tia cực tím và thông gió, sẽ mất ít nhất năm hoặc sáu giờ để hoàn thành toàn bộ quá trình. Mặt khác, rửa tay chỉ mất tối đa 30 phút thôi.
Tất nhiên, chế độ giặt hàng ngày vẫn có thể chấp nhận được, thường chỉ mất khoảng 40 phút.
Plot twist: Thời gian làm việc của máy rửa bát không liên quan gì đến số lượng bát đĩa bỏ vào, nó mất 40 phút để rửa 10 đĩa và 40 phút để rửa 1 bát. Bây giờ mới thấy chênh lệch chi phí: Tiền điện nước rửa 1 đĩa bằng rửa 10 đĩa (tốn phí vô cùng! )
Gia đình mình thường ít người và chỉ sử dụng tối đa hai hoặc ba chiếc bát đĩa nên không cần sử dụng máy rửa bát lắm.
Tóm lại, máy rửa bát có đáng mua không?
Đầu tiên, hãy xem xét ngân sách của bạn: Nếu ngân sách mua máy rửa bát của bạn không cao, chỉ vài triệu thì đừng nên mua. Máy rửa bát giá rẻ không chỉ có hiệu suất rửa kém mà còn có công suất nhỏ. Công suất của máy rửa bát ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng nha!
Thứ hai, nó phụ thuộc vào số lượng người trong nhà bạn: Càng có nhiều người thì càng hữu ích
Tổng cộng mình mới chỉ sử dụng chiếc máy rửa bát này vài lần, nhưng nghĩ lại, hầu như lần nào mình sử dụng nó cũng là sau một buổi họp mặt gia đình.
Nếu có năm hoặc sáu người ăn ở nhà mỗi ngày thì mình khuyên bạn nên mua nhanh - rửa bộ đồ ăn bằng tay là quá nhiều việc, với máy rửa bát, bạn sẽ cảm thấy khối lượng công việc của mình ngay lập tức giảm đi rất nhiều luôn!
Nguồn: kenh14.vn