Trời ơi, trong lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng ở khu vực Kanto thì các tỉnh miền Tây và Đông Nhật Bản như Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima lại phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên cực khủng Mưa lớn kèm lở đất đang tàn phá nặng nề khắp nơi.
Tính đến 15h30 chiều nay (giờ địa phương), chỉ riêng tỉnh Kumamoto đã ghi nhận 2 người trong tình trạng ngừng thở, 1 người bị thương nặng và hàng chục người khác đang mất tích. Số liệu này nghe mà tim đau quá đi
Hàng chục nghìn hộ gia đình với hơn 200.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Chính quyền Kumamoto và Kagoshima đã phải ra cảnh báo đặc biệt về mưa lớn - đây là lần đầu tiên trong năm nay họ phải kích hoạt mức cảnh báo cao nhất như vậy đấy!
Các con sông và đập nước đã lên đến mức cảnh báo độ 5 - mức nguy hiểm nhất rồi các bạn ơi Các phương án cứu hộ, sơ tán và ngăn ngừa lở đất, lũ lụt đã được triển khai gấp rút để giảm thiểu thương vong.
Khoảng hơn 120 cảnh sát đã được cử đến các tỉnh bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Chính phủ Nhật Bản cũng đã đưa ra những chỉ đạo và phương án chống lũ khẩn cấp.
Tuy chưa phải cắt điện trên diện rộng, nhưng một số khu vực có lượng mưa lên đến 300-500 mm/1 giờ đã phải ngừng cung cấp điện. Nhiều khu vực ở Kumamoto và Kagoshima bị mất liên lạc hoàn toàn do dây cáp bị đứt. Theo thống kê ban đầu, khoảng hơn 28.000 hộ gia đình tại tỉnh Kumamoto đang trong tình trạng không thể sử dụng điện thoại
Theo Cục khí tượng Nhật Bản thì ngày mai (5/4), mưa lớn vẫn tiếp tục và còn diễn biến phức tạp hơn trên diện rộng từ Kyushu đến Kinki nữa. Nghĩa là tình hình vẫn chưa qua đâu các bạn ạ
Hiện tại, cảnh sát các tỉnh lân cận như Fukuoka, Oita, Saga cũng đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tham gia hoạt động cứu trợ khi cần thiết.
Nguồn: kenh14.vn