Sáng sớm ngày nghỉ lễ, các chợ truyền thống ở Quảng Ninh đông nghịt người đến săn hải sản tươi ngon! Tuy sức mua tăng vọt nhưng giá cả nhiều loại hải sản vẫn chỉ cao hơn ngày thường một tẹo thôi nha.
Sáng mùng 1/9, không khí tại các chợ truyền thống chuyên bán hải sản ở TP. Quảng Ninh sôi động hẳn lên so với ngày thường. Từ sáng sớm tinh mơ, từng đoàn du khách đã ùa tới các khu chợ để chọn mua tôm, cá, cua, ghẹ, mực... về thưởng thức hoặc mang về làm quà sau chuyến du lịch
Ghi nhận tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, khu vực bán hải sản tươi sống là nơi tập trung đông khách nhất.
Những lối đi giữa các sạp nhiều lúc chật như nêm luôn á! Khách liên tục hỏi giá, lựa chọn từng loại hải sản rồi yêu cầu chủ quán cân, sơ chế và đóng gói mang đi.
Khác với việc mua hải sản tại các cửa hàng thông thường, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp xem tôm, cua, cá, ốc còn tươi rói trong các chậu nước. Những rổ cua được buộc dây gọn gàng, các chậu tôm, bề bề, ốc liên tục sục khí tạo nên một vibe đặc trưng của khu chợ hải sản ven biển
Không ít gia đình đưa cả cả nhà cùng đi, vừa mua đồ ăn vừa trải nghiệm không khí mua bán của người dân địa phương. Nhiều người dành khá nhiều thời gian đi qua từng sạp để xem các loại hải sản trước khi quyết định mua nha
Sức mua tăng khiến các quầy hải sản hoạt động gần như liên tục không ngừng nghỉ. Tại nhiều sạp, chủ hàng phải huy động từ 3 người trở lên cùng bán. Người chào khách, người bắt hải sản, cân hàng, người đóng túi, cho vào thùng xốp để khách thuận tiện vận chuyển - phân công rõ ràng lắm luôn!
Những thùng xốp đựng hải sản liên tục được đưa ra khỏi chợ. Ngoài khách mua về ăn trong kỳ nghỉ, khá nhiều người lựa chọn đóng thùng mang về làm quà cho gia đình, người thân nữa đó
Không chỉ khu vực hải sản tươi sống, các gian hàng bán hải sản khô cũng thu hút đông khách ầm ầm. Đây là lựa chọn của nhiều du khách bởi dễ bảo quản, thuận tiện vận chuyển đường dài mà
Nguồn: soha.vn
Sáng mùng 1/9, không khí tại các chợ truyền thống chuyên bán hải sản ở TP. Quảng Ninh sôi động hẳn lên so với ngày thường. Từ sáng sớm tinh mơ, từng đoàn du khách đã ùa tới các khu chợ để chọn mua tôm, cá, cua, ghẹ, mực... về thưởng thức hoặc mang về làm quà sau chuyến du lịch
Ghi nhận tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, khu vực bán hải sản tươi sống là nơi tập trung đông khách nhất.
Những lối đi giữa các sạp nhiều lúc chật như nêm luôn á! Khách liên tục hỏi giá, lựa chọn từng loại hải sản rồi yêu cầu chủ quán cân, sơ chế và đóng gói mang đi.
Khác với việc mua hải sản tại các cửa hàng thông thường, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được trực tiếp xem tôm, cua, cá, ốc còn tươi rói trong các chậu nước. Những rổ cua được buộc dây gọn gàng, các chậu tôm, bề bề, ốc liên tục sục khí tạo nên một vibe đặc trưng của khu chợ hải sản ven biển
Không ít gia đình đưa cả cả nhà cùng đi, vừa mua đồ ăn vừa trải nghiệm không khí mua bán của người dân địa phương. Nhiều người dành khá nhiều thời gian đi qua từng sạp để xem các loại hải sản trước khi quyết định mua nha
Sức mua tăng khiến các quầy hải sản hoạt động gần như liên tục không ngừng nghỉ. Tại nhiều sạp, chủ hàng phải huy động từ 3 người trở lên cùng bán. Người chào khách, người bắt hải sản, cân hàng, người đóng túi, cho vào thùng xốp để khách thuận tiện vận chuyển - phân công rõ ràng lắm luôn!
Những thùng xốp đựng hải sản liên tục được đưa ra khỏi chợ. Ngoài khách mua về ăn trong kỳ nghỉ, khá nhiều người lựa chọn đóng thùng mang về làm quà cho gia đình, người thân nữa đó
Không chỉ khu vực hải sản tươi sống, các gian hàng bán hải sản khô cũng thu hút đông khách ầm ầm. Đây là lựa chọn của nhiều du khách bởi dễ bảo quản, thuận tiện vận chuyển đường dài mà
Nguồn: soha.vn