Sắp Tết Âm lịch bên Trung Quốc rồi, mà dịch vụ mua lại quà biếu đang ăn nên làm ra kinh khủng luôn nha!
Với người Trung Quốc, Tết Nguyên Đán là sự kiện xịn nhất trong năm, đến chơi nhà ai mà tay không là coi như "bỏ bom" luôn á Nhưng mà plot twist ở chỗ: những món quà xịn xò bạn tặng liệu có được dùng không, hay là... lại bị đem đi bán lấy tiền?
Chính vì thế mà một nghề kinh doanh mới nổi lên như nấm sau mưa: thu mua lại quà tặng! Và không đùa đâu, các cửa hàng rượu, thuốc lá đang làm ăn phát đạt với mảng này nè
Dịch vụ này phổ biến lắm luôn, đặc biệt vào dịp Tết. Đi dạo ngoài đường, cứ khu dân cư nào cũng thấy biển hiệu "mua lại quà tặng" màu đỏ chói lọi
Có anh chủ shop 40 tuổi ở miền Đông TQ, hiện đang sở hữu một cửa hàng bán rượu và thuốc lá ở quận Chaoyang (Bắc Kinh). Gần nửa cửa tiệm là biển quảng cáo "mua lại quà tặng" màu đỏ rực rỡ luôn!
Phóng viên ChinaDaily đã đến "thăm dò" bằng cách mang 4 tút thuốc lá loại nhẹ đến bán thử, và cuộc hội thoại diễn ra như này:
Phóng viên: "Tôi có mấy tút thuốc lá Chunghwa, anh có muốn mua không?"
Chủ shop: "Loại nặng hay nhẹ? Nhẹ thì 500 tệ/tút (khoảng 1,5 triệu đồng), loại nặng 300 tệ (900k đồng/tút) nha"
Phóng viên: "Haiz rẻ quá, trong siêu thị còn 700 tệ/tút (2,1 triệu) mà "
Chủ shop: "Giá thuốc lá đang giảm từ tháng 12 rồi, tôi có thể trả thêm 10 tệ (30k đồng). Giá bán ra ở shop tôi cũng chỉ 600 tệ (1,8 triệu) thôi"
Phóng viên: "Nhưng tôi có tới 4 tút đó nha"
Chủ shop: "Trước và sau Tết là thời điểm bận rộn nhất của tôi đấy. Chị nghĩ 4 tút là nhiều à? Hôm qua có ông lái xe tới, đếm ra được 55 tút thuốc lá loại này luôn! Đó là khách quen, nhưng tôi không rõ tên và nghề nghiệp"
Phóng viên: "Đây là lần đầu tôi bán lại quà tặng, nghe nói siêu thị có dịch vụ đổi quà. Anh đừng lừa tôi nhé. Nhà tôi hay có mấy món quà này, tôi có thể trở thành khách quen đấy"
Chủ shop: "Tôi kinh doanh được 11 năm rồi, phần lớn là khách quen sống quanh đây. Chị nghĩ họ quay lại nếu tôi bán hàng fake à? Shop có quy định: mua lại quà biếu thì không hỏi tên khách và nguồn gốc hàng hóa. Vậy nên chị cứ yên tâm, tôi không gây rắc rối đâu"
Một ông chủ cửa hàng rượu lớn ở Bắc Kinh làm nghề này được 10 năm chia sẻ: "Dù chúng tôi chào mua giá cao, nhưng thực tế chỉ mua bằng nửa giá thị trường thôi. Mỗi chai rượu giảm 40-50%, thuốc lá giảm 20-30%"
Và đỉnh điểm là ông này còn tiết lộ: thỉnh thoảng vào những dịp như Quốc Khánh hay Tết Âm lịch, lợi nhuận kiếm được bằng cả nửa năm kinh doanh luôn!
Nguồn: soha.vn