TitMimi6440
New member
Bỏ ra hơn 10 triệu mua chiếc iPhone 7, anh chàng tưởng đã "săn" được deal ngon lành, ai dè lại gặp phải anh "thần chết" lừa đảo trao cho cái điện thoại mô hình chỉ xứng đáng làm... đồ chơi thôi
Sáng nay (25-3), Cơ quan CSĐT Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, ngụ Q. Gò Vấp) để điều tra xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Hoàng lên mạng fake role rao bán chiếc iPhone 7 màu hồng, 32GB với giá 10,5 triệu đồng. Để tránh bị lộ mặt, anh ta lấy tên giả là Lê Phương Quỳnh để giao dịch.
Tối ngày 21-3, anh Phạm Huy Quý (SN 1996, ngụ Q.8) gọi cho Hoàng để hỏi mua chiếc điện thoại này. Cả hai hẹn gặp nhau tại đầu hẻm 656 Cách Mạng Tháng 8 (P.11, Q.3) vào lúc 6 giờ ngày 22-3.
Trước khi đến gặp Quý, Hoàng chuẩn bị trước "kịch bản" bằng cách mang theo 2 chiếc điện thoại: 1 cái iPhone 7 chính hãng xịn sò, cái còn lại là mô hình của iPhone 7.
Họ vào quán cà phê gần đó để giao dịch. Lúc Quý yêu cầu được check hàng, Hoàng đưa chiếc điện thoại thật cho xem. Thấy hàng ổn áp, Quý đồng ý mua luôn với giá đã rao.
Nhận thấy tình hình khó tráo đổi hai điện thoại như kế hoạch nên Hoàng bắt đầu "diễn kịch" . Anh ta lấy lý do vì quá vội nên bỏ quên cục sạc và một số phụ kiện ở nhà, bảo Quý chạy xe theo sau về nhà lấy cho tiện.
Khi đến đầu hẻm 656, Hoàng bảo Quý đứng chờ để anh ta vào trong lấy đồ.
Mục đích của Hoàng là kéo dài thời gian để tìm cơ hội đánh tráo chiếc điện thoại thật với điện thoại mô hình. Anh ta cố tình đi sâu vào trong hẻm, sau đó quay trở ra chỗ Quý để giao hàng.
Một lần nữa, Quý yêu cầu kiểm tra điện thoại trước khi giao tiền thì Hoàng mở cốp xe lấy chiếc điện thoại thật cùng toàn bộ phụ kiện đưa cho Quý. Quý đã giao 10,5 triệu đồng cho Hoàng.
Đúng thời điểm này, Hoàng dùng điện thoại của mình gọi cho một người bạn tên Minh (chưa rõ lai lịch) để vờ trao đổi với nội dung chưa kịp lưu lại danh bạ trong chiếc iPhone 7 vừa mới bán cho khách, nhằm mục đích mượn lại chiếc điện thoại này.
Tưởng thật, Quý vui vẻ nhận lời luôn
Cầm chiếc điện thoại thật trên tay, lợi dụng lúc Quý không để ý, Hoàng nhanh tay thay thành chiếc điện thoại mô hình bỏ vào hộp rồi trả lại cho khách.
Xong xuôi, anh ta rồ ga chạy mất hút. Chính sự vội vã của Hoàng khiến Quý nghi ngờ. Ngay lập tức, Quý mở hộp điện thoại ra kiểm tra lại thì phát hiện mình đã bị lừa nên chạy xe lòng vòng quyết tâm tìm kẻ gian.
Đến giao lộ Phạm Văn Hai - Lê Văn Sỹ, Quý thấy Hoàng đang dừng xe chờ đèn đỏ nên liền ập đến quật ngã đối tượng, đồng thời truy hô "cướp, cướp"
Vừa lúc đó, đang trên đường công tác, nghe tiếng kêu cứu, Công an P.2, Q.Tân Bình đã đến hỗ trợ Quý bắt giữ Hoàng giao cho Công an P.11, Q.3 xử lý.
Nguồn: soha.vn